Phá két sắt trộm tiền

Cập nhật, 10:03, Thứ Tư, 04/02/2015 (GMT+7)

Đục két sắt lấy trộm tiền bị phát hiện, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1993- trú Khu vực 2, phường An Khánh, quận Ninh Kiều- TP Cần Thơ) dùng đục sắt, gạch chọi lại để tẩu thoát nhưng cuối cùng cũng bị bắt và bị truy tố ra tòa.

Sau khi chấp hành xong bản án 9 tháng tù giam tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Nguyễn Thanh Tâm về địa phương tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp nên ngày 1/5/2014, Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều) đã ra quyết định phạt hành chính Tâm 1,5 triệu đồng.

Do nghiện ma túy nhưng không kiếm ra tiền nên tối 3/9/2014, Tâm gặp Nguyễn Long Điền rủ đi trộm tài sản bán. Điền đồng ý cùng Tâm điều khiển xe gắn máy qua TP Vĩnh Long tìm tài sản trộm. Khi đi, Tâm mang theo ba lô “đồ nghề” gồm kìm, búa, chìa khóa,… làm công cụ cạy phá và cắt ổ khóa cửa.

Khoảng 2 giờ ngày 4/9/2014, Tâm và Điền chạy vào hẻm không số ở Khóm 1 (Phường 3- TP Vĩnh Long) và dừng trước nhà chị Nguyễn Thị Kim Thanh.

Sau khi dùng “đồ nghề” cắt ổ khóa cửa nhà chị Thanh, Tâm đứng ngoài canh đường, còn Điền đột nhập vào trong dùng búa, đục sắt phá cửa két sắt. Khoảng 5 phút sau, do không mở được két sắt nên Điền ra ngoài canh đường cho Tâm vào tiếp tục đục khóa cửa sắt.

Lúc này, chị Thanh đang ngủ trên lầu nghe tiếng động, biết có trộm nhưng không dám tri hô mà dùng điện thoại di động gọi cho anh Phan Văn Toàn ở đường Trưng Nữ Vương (Phường 1) đến giúp.

Khi anh Toàn chạy xe gắn máy đến, Điền phát hiện liền nổ máy xe báo động. Tâm ở trong nhà nghe tiếng xe của Điền, biết bị lộ nên chạy ra lên xe cùng Điền tẩu thoát nhưng bị anh Toàn dùng xe cản đường làm xe Điền bị ngã.

Tâm và Điền bỏ chạy bộ, anh Toàn đuổi theo thì bị Tâm dùng cây đục sắt ném trúng vành tai trái. Sau đó, Tâm tiếp tục dùng gạch trên đường chọi anh Toàn để tẩu thoát. Anh Toàn vẫn đuổi theo và tri hô thì được anh Nguyễn Văn Phúc nhà gần đó ra tiếp bắt giữ Tâm giao công an, còn Điền chạy thoát.

Kết luận định giá tài sản trong két sắt của chị Thanh do Tâm và Điền đục phá định lấy trộm có hơn 10,5 triệu đồng, 96 USD, 1 đồng hồ hiệu Rado và nhiều nữ trang tổng trị giá hơn 152,5 triệu đồng. Ngoài ra, chị Thanh khai còn bị mất 1,7 triệu đồng trong tủ kiếng phòng ăn nhưng Tâm không thừa nhận đã lấy số tiền này.

Xét hành vi của Nguyễn Thanh Tâm đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an TP Vĩnh Long khởi tố Tâm tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 138 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, bị cáo Tâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và “thấy được lỗi lầm, hứa không tái phạm, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt”.

Theo HĐXX, do bản thân nghiện ma túy, muốn có tiền xài mà không phải bỏ công sức lao động, bị cáo Tâm đã lợi dụng sơ hở của bị hại thực hiện hành vi phạm tội rất táo tợn là đột nhập vào nhà đục két sắt, khi bị phát hiện còn dùng cây đục sắt, gạch chọi lại những người tri đuổi để tẩu thoát, chứng tỏ bị cáo xem thường luật pháp.

Xét bị cáo có nhân thân xấu, vừa bị xử phạt về hành vi chiếm đoạt tài sản, chưa được xóa án tích nhưng không sửa đổi lại tiếp tục phạm tội, gây mất trật tự địa phương và hoang mang, lo lắng cho người dân. Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Thanh Tâm 4 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối với Nguyễn Long Điền đã đi khỏi địa phương từ năm 2009, hiện không rõ địa chỉ nên khi nào làm việc được sẽ điều tra, xử lý sau.

DIỄM PHƯỢNG