Thơ

Hoa xuân

Cập nhật, 06:46, Thứ Năm, 15/02/2024 (GMT+7)
Lê Minh Hải
Mỗi lần xuân tôi lại thầm trông ngóng
Hoa chanh thiết tha chúm chím vườn nhà
Tiếng ong trộn hương vào trong gió
Đã vô tình níu những bước người qua
 
Tôi thường nói nụ hoa chanh tím nhất
Cô bé nhà bên ngúng nguẩy lắc đầu
Em cương quyết tranh đua hơn kém
Và thế rồi hai đứa lại giận nhau...
 
Ông chiết cành để đem trồng cây mới
Tôi sụt sùi thương chanh bị cắt đau
Ông bật cười xoa đầu tôi nói nhỏ
Chanh già rồi nên đau cũng quên mau
 
Ông đi xa cây chanh không còn nữa
Mỗi mùa xuân tôi ngơ ngẩn kiếm tìm
Cây chanh nhỏ nay đã lên nhiều nụ
Thấy ông cười xen lẫn với tiếng chim
 
Cô bé nhà bên đã thành thiếu nữ
Lấy chồng xa nên cũng nhác về nhà
Nhớ ngày cũ tôi bần thần tự hỏi
Sao không về tranh cãi một màu hoa?