Thơ

Những ngực đảo mùa xuân

Cập nhật, 06:41, Thứ Năm, 15/02/2024 (GMT+7)

Ngô Thế Lâm

Nơi xa ấy giữa chập trùng sóng vỗ

Vẫn dáng quê hương vời vợi những bóng thuyền

Tổ quốc cuối trời nhấp nhô từng ngực đảo

Như xóm, như làng- tha thiết những dòng tên

 

Đây Nam Yết, Sinh Tồn

Kia Sơn Ca, Song Tử…

Neo giữa ngàn khơi đảo nổi, đảo chìm

Sắc áo lính quyện sắc trời xanh thẳm

Rạo rực, bồi hồi ngân nhịp đập thanh xuân

 

Ấp iu đượm nồng tình mẹ, tình em

Câu dân ca cũng mặn mòi vị biển

Đắp lớn hình hài một tình yêu miên viễn

Sức trẻ dâng đời phơi phới tuổi đôi mươi

 

Có những mùa xuân xao xuyến cuối chân trời

Kiêu hãnh bàng vuông bung biêng cánh trắng

Phong ba ngực trần hiên ngang đón nắng

San hô dịu dàng… hoa biển để dành em!

 

Sóng vỗ về thao thức những dòng tên

Đây Đá Lát, Phan Vinh

Kia An Bang, Tiên Nữ…

Giữa trùng khơi vẫn dáng hình xứ sở

Sừng sững cơ đồ Tổ quốc mấy nghìn năm

Vọng phía cuối trời bát ngát những mùa xuân…