Thơ

Thương về miền Trung

Cập nhật, 11:40, Thứ Ba, 18/10/2016 (GMT+7)

ĐINH VĂN CHIÊM

Trách trời sao nỡ đảo điên

Trút cơn thịnh nộ xuống miền khổ đau

Thân gày bốn tỉnh chìm sâu

Lũ cuồng, cuốn sạch biết đâu cửa nhà

Miền Trung nghèo đói trong ta

Lũ về chà xát thịt da nào còn

Thất thần con trẻ vô hồn

Tang thương bão lũ sinh tồn vào đâu?

Ầm ầm dòng lũ đục ngầu

Cuốn theo nhà cửa nỗi đau kinh hoàng

Nương đồng bỗng chốc tan hoang

Trùm lên một dải bản làng vùng sâu

Gây nên bao cảnh cơ cầu

Màn trời chiếu đất, gối đầu gió sương

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương”

Chung tay chia sẻ đau thương quê nghèo

Vơi đi cảnh ngộ gieo neo

Lá lành đùm rách, ân sâu tấm lòng

Ngày mai xanh lại ruộng đồng

Qua cơn lận đận thêm nồng nước non