Chuyện cháu Bác Ba Phi: Bọn tham nhũng!

Cập nhật, 06:41, Thứ Hai, 25/07/2016 (GMT+7)

Vợ thằng Đậu đi chợ mua lòng heo đem về. Mớ thì nấu cháo; còn dồi trường, thú linh thì khìa nước dừa.

Thằng Đậu đi mua rượu và mời các anh Hai Lúa, Ba Cò, Tư Diệc đến nhậu cho vui. Khi lòng đã chín, vợ thằng Đậu vớt ra dĩa đem để trên bàn, còn chảo khìa thì để xuống đất. Trong thời gian chờ cho nguội để xắt cho ra dĩa, vợ thằng Đậu tranh thủ chạy qua nhà chị Hai Lúa để “tám”. Mải mê lo “tám”, vợ thằng Đậu quên béng đi việc thức ăn để tùm lum bên nhà.

Thằng Đậu về đi thẳng xuống bếp, thấy chảo khìa bị chó ăn không còn một miếng, còn dĩa lòng nấu cháo bị mèo tha rơi rớt tùm lum! Tức mình, thằng Đậu kêu vợ về sạt cho một trận. Vợ thằng Đậu mếu máo phân trần:

- Chó mèo trước đó đã được cho ăn no rồi. Tui nghĩ đã no thì nó không ăn vụng nữa. Ai dè…

- Dè cái gì? Ông bà mình đã nói: “Chó treo mèo đậy, để vậy nó ăn”. Lỗi này là tại bà chủ quan, quản lý kém. Từ nay về sau không được lơ là, mất cảnh giác nữa nghe chưa! Quản lý hời hợt như vậy nên bà con nói: “Tệ như vợ thằng Đậu”, quả là không oan mà!

Thằng Mè (cháu nội) đi học về, nghe chuyện, nói xen vào:

- Hôm trước bà nội nói với con: Ăn vụng cũng là tham nhũng. Vậy con chó, con mèo này đúng là bọn tham nhũng rồi!

TRUNG NGÔN