Chồng già nuôi vợ bệnh

Cập nhật, 16:28, Thứ Sáu, 05/06/2015 (GMT+7)

Cuộc sống khó khăn, không người phụng dưỡng nên chồng bà Nguyễn Thị Ba (70 tuổi- ở ấp Mỹ Thạnh B, xã Mỹ Thuận- Bình Tân) đi bán vé số kiếm tiền nuôi vợ, lúc túng quẫn thì nhờ bà con chòm xóm cưu mang.

Đứa con ở nhà chăm sóc mẹ.
Đứa con ở nhà chăm sóc mẹ.

Bà Nguyễn Thị Ba bị bệnh teo cơ và tai biến, hơn một năm nay “ngồi phải có người đỡ, đi có người dìu, không tự vệ sinh, tắm giặt được” nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. “Con đông nhưng nghèo nên mạnh đứa nào nấy sống. Lúc trước, thằng con làm thuê ở Bình Dương mỗi tháng gửi về vài trăm ngàn cho tui thuốc thang, nhưng từ khi mắt nó bị bệnh, làm không đủ mua thuốc nên không cho tui nữa. Ông nhà tui bán vé số, tiền lời kiếm được không đủ ăn nên cả năm nay, tui sống toàn nhờ người ta cho”- bà Ba tủi thân khi nói đến cảnh khó của mình.

Gia đình bà Ba thuộc diện cận nghèo, không có xe gắn máy lại ở vùng sâu nên mỗi lần bà đi khám bệnh phải thuê xe ôm qua tận TP Cần Thơ rất tốn kém. Lúc mới phát bệnh, con cái bà Ba còn xoay xở tiền đưa mẹ đến bệnh viện, giờ không còn khả năng nên để bà nằm nhà “khi đau thì ra tiệm mua thuốc về uống đỡ”. Vì thế, bệnh bà Ba ngày càng nặng, khoảng 1 năm nay thì bà không còn đi lại được, mọi sinh hoạt như ăn uống, vệ sinh, tắm giặt,… đều nhờ con trai út. Bà Ba kể: “Thấy cảnh nhà túng quẫn, thằng út đòi đi kiếm việc làm, nhưng nó khù khờ đâu ai chịu mướn. Nó đi thì cha nó phải ở nhà chăm sóc tui. Ổng già rồi, bồng ẵm tui tắm rửa, tiêu tiểu đâu có nổi nên ổng đi bán vé số kiếm tiền, còn thằng út ở nhà lo cho tui. Mà nó khùng muốn chết, bữa hổm tui muốn đi vệ sinh kêu hoài nó cứ lơ ngơ nên tui lần lần định xuống giường tự đi nhưng bước không vững, té đập đầu xuống nền nhà, tưởng chết rồi”.

Theo ông Nguyễn Thành Phương- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Mỹ Thuận: “Chồng bà Ba tội nghiệp lắm! Vì muốn có tiền thuốc thang cho vợ nên ông tranh thủ bán từng tờ vé số. Sáng nào, ông cũng nấu cơm mang theo cùng với bọc quần áo. Chiều bán xong, ông ghé bến sông nào đó tắm thay đồ rồi lãnh vé số ngày hôm sau bán đến tối mới đạp xe về. Cố gắng vậy nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau nên rất mong các nhà hảo tâm gần xa giúp đỡ để chồng bà Ba đỡ phải vất vả ngược xuôi kiếm tiền cho vợ trị bệnh nữa”.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ khó khăn cùng gia đình bà Nguyễn Thị Ba xin gửi về địa chỉ ấp Mỹ Thạnh B (xã Mỹ Thuận- Bình Tân) hoặc liên hệ Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 204/3 đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại số: (070) 3833853. 

Bài, ảnh: SÔNG TRĂNG