Thơ

Thương lắm cù lao!

Cập nhật, 15:09, Chủ Nhật, 26/03/2023 (GMT+7)

Anh sẽ về… thăm lại đất cù lao

Thăm bến sông quê, thăm ngôi nhà nhỏ

Thăm chiếc thuyền con trong chiều lộng gió

Buông mái chèo xuôi sông nước Cổ Chiên.

Anh sẽ về… ngồi lại dưới mái hiên

Nơi cha uống trà, mẹ ngồi vá áo

Nghe trong sân vang tiếng cười con cháu

Cùng tiếng đờn… hòa giọng hát chơi vơi.

Anh sẽ về… vì nhớ lắm em ơi

Khu vườn xưa thơm mùi hoa nhãn chớm

Hàng dừa xanh soi mình trong nắng sớm

Hay những buổi chợ tan em vội bước đi về.

Anh vẫn còn… nhớ lắm… nét thôn quê

Của vùng đất cù lao đương thì con gái

Như dòng Cổ Chiên muôn đời vẫn chảy

Cho lòng anh còn thương mãi… đất cù lao!

AN NHIÊN

Các tin khác: