Người nhạc công mù, mắc bệnh cần sự giúp đỡ

Cập nhật, 05:23, Thứ Sáu, 11/12/2015 (GMT+7)

Ông Nguyễn Văn Tiên (SN 1950- ngụ ấp Đồng Bé, xã Tân Long- Mang Thít) bị mù 2 mắt, sống bằng nghề đàn dạo, gần đây ông còn bị tai biến liệt chân phải, cuộc sống khó khăn cần sự giúp đỡ.

Hơn 20 năm trước, ông Nguyễn Văn Tiên bị bệnh teo cơ thần kinh làm 2 mắt mờ dần rồi mù hẳn. Nhờ có nghề đàn nên ông Tiên được một số đoàn cải lương khi đó như: Bông Hồng Vàng, Bình Minh, Cầu Ngang,… nhận vào làm nhạc công. Khi các đoàn cải lương nói trên không còn hoạt động, ông Tiên về quê ở ấp Đồng Bé sống bằng nghề đàn dạo tại các đám tiệc và gá nghĩa cùng một phụ nữ tật nguyền (do sốt bại liệt từ nhỏ).

Hàng ngày, vợ ông Tiên nhận đan lục bình. Thỉnh thoảng, ông Tiên được thuê đánh đàn phục vụ “nhạc sống” ở các bữa tiệc. Vợ chồng tiện tặn cũng đủ sống qua ngày. Cuối năm 2013, khi ông Tiên bị tai biến liệt chân phải, không đi xa đánh đàn được, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh khó khăn. “Mắt bị mù, giờ chân bị liệt không đi đứng được nên tui nhờ người giăng dây rồi cố lần tập đi. Giờ chân phải vẫn còn yếu nhưng tui có thể tự đi chậm chậm quanh nhà và nhận dạy đàn cho em, cháu trong xóm kiếm thêm gạo, tiền phụ vợ lo ăn uống, thuốc men”- ông Tiên chia sẻ.

Gia đình ông Tiên thuộc diện nghèo, có BHYT nhưng khi chồng mù còn bị tai biến, vợ ngồi xe lăn “từ nhà ra chợ xã mất cả buổi” nên không thể đưa nhau đi khám, lãnh thuốc theo BHYT được. “Ngày nào, ông ấy cũng phải uống 2 viên thuốc dưỡng não, thuốc này BHYT không cho nên phải mua, mỗi viên 4.000đ mà nhiều lúc không có tiền mua. Tui đan giỏ ngày chỉ được 13.000đ, còn ông ấy dạy đàn, tháng hè mới có 1- 2 đứa đến học nên thu nhập rất bấp bênh. Tui lo không có tiền tái khám, mua thuốc cho ông ấy uống, chân yếu đi không được như trước thì khổ. Tui tật nguyền, ông ấy mà nằm một chỗ, tui không biết phải làm sao”- vợ ông Tiên cho biết.

Theo bà Nguyễn Ngọc Điệp- Chủ tịch Hội Bảo trợ người tàn tật- trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo xã Tân Long: “Từ khi ông Tiên bị tai biến, chúng tôi vận động hỗ trợ gạo giúp gia đình giải quyết phần nào khó khăn chứ tiền khám chữa bệnh thì không có nên rất mong cộng đồng chia sẻ”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ vợ chồng ông Tiên xin liện hệ địa chỉ ông Nguyễn Văn Tiên (ở ấp Đồng Bé, xã Tân Long- Mang Thít. Điện thoại 01283846506) Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN