Gặp khó vì cả nhà lâm bệnh

Cập nhật, 07:08, Thứ Sáu, 04/12/2015 (GMT+7)

Chị Trương Thanh Hồng (SN 1985- ngụ ấp Rạch Vẹt, xã Trà Côn- Trà Ôn) bị viêm gan vi rút cấp được chỉ định nhập viện điều trị nhưng không có tiền. Chồng chị bị tai nạn giao thông, cha mẹ chồng bệnh nặng, cuộc sống cả nhà đang gặp khó khăn.

Cha mẹ chồng chị Hồng cũng không biết làm sao chia sẻ khó khăn với con dâu.
Cha mẹ chồng chị Hồng cũng không biết làm sao chia sẻ khó khăn với con dâu.

Tháng 9/2015, chị Trương Thanh Hồng bị sốt, nôn ói, da ngày càng vàng sậm, uống thuốc nhiều ngày không hết nên vay tiền đến Bệnh viện Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh khám và được chẩn đoán là viêm gan vi rút cấp.

“Bác sĩ kêu nhập viện nhưng chồng em té xe vai còn bó thuốc Nam, mẹ chồng ung thư vú giai đoạn cuối đang nằm trên giường bệnh, cha chồng gần 70 tuổi lại bị thần kinh tọa không làm được việc nặng chỉ có thể đưa rước con em đi học.

Cả nhà không ai làm ra tiền, sống nhờ sự đùm bọc của bà con lối xóm nên dù biết không nhập viện điều trị sẽ làm bệnh nặng thêm nhưng gia đình đang lâm cảnh khó khăn, tiền đâu mà nằm viện”- chị Hồng chia sẻ.

Lúc chưa bệnh, chị Hồng lột hạt điều thuê, chồng chạy xe ôm, vớt cá theo nước hoặc ai mướn gì làm nấy, tuy không dư dả nhưng tạm đủ sống qua ngày. Từ khi chị Hồng phát bệnh, chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước, chăm sóc mẹ chồng nằm một chỗ nên mọi chi tiêu một mình chồng chị lo liệu.

Hôm chị Hồng đi khám bệnh ở TP Hồ Chí Minh về, chồng chị chạy xe ra rước cán phải mấy con chó đang đùa giỡn, té chấn thương vai nhưng không có tiền đến bệnh viện đành ở nhà bó thuốc Nam từ thiện. “Vợ bệnh nằm đây chưa biết sống chết ra sao, còn con trai, con dâu vốn là trụ cột của gia đình giờ đứa bị tai nạn, đứa lâm bệnh.

Cả nhà tui giờ chỉ có đứa cháu nội 5 tuổi là không bị gì. Mấy ngày nay, nhà không có gạo nấu, nhờ có các nhà hảo tâm giúp đỡ nên mới cầm cự tới giờ. Tui ước gì mình có đủ tiền cho con đến bệnh viện trị bệnh để có sức khỏe đi làm, chứ trị không đúng thuốc, bệnh ngày càng nặng, sẽ khổ thêm”- cha chồng chị Hồng, mong ước.

Bạn đọc chia sẻ khó khăn với gia đình chị Hồng xin liên hệ địa chỉ chị Trương Thanh Hồng (ở ấp Rạch Vẹt, xã Trà Côn- Trà Ôn.

Điện thoại 01219774303) hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN