Câu chuyện nông thôn

Giàu lên nhờ... chổi rồng

Cập nhật, 13:01, Thứ Tư, 30/10/2013 (GMT+7)

Nói chuyện nghe ngược đời, mấy năm nay bà con xứ vườn lao đao vì dịch bệnh, nhất là cái thứ chổi rồng, nó “quét” xác xơ vườn tược. Nhưng riêng anh Tám đầu xóm thì cứ thấy ngày càng một phất lên.

Do chỉ có 2 công nhãn, nên hồi trước coi như anh trồng chơi bỏ đó, có nhiều năm nhãn rẻ, anh Tám không thèm hái. Thu nhập chủ yếu nhờ vào mấy công ruộng. Do đó, kinh tế chỉ đủ ăn, đủ xài, không thiếu thốn là may.

Nhưng từ khi có bệnh chổi rồng, anh Tám lại bỏ công tự mày mò nghiên cứu, tự pha chế thuốc theo công thức riêng mình, vậy mà thành công. Cho nên trong khi mấy vườn nhãn kề bên cháy rụi, thì 2 công nhãn của anh cứ mơn mởn, xum xuê trái. Mà giá nhãn thì lên… mút chỉ, nên anh bỏ túi trăm triệu ngon ơ.

Gần đây, anh Tám có bia “ken” uống... mệt xỉu. Nguyên do là mấy chủ vườn kế bên được anh Tám “chỉ bài” nên đã làm đậu trái thành công.

Chuyện này có thiệt trăm phần trăm.

Hailua@.com