Chút phong sương người lính biên phòng

Cập nhật, 05:45, Chủ Nhật, 15/07/2018 (GMT+7)

Có một thời xa lắc xa lơ

Anh qua dòng kinh Quan Chánh Bố

Chiếc tắc ráng nhọc nhằn lướt sóng

Tiếng máy Kohler lạc lõng xa bờ.

Anh tìm về Long Vĩnh tuổi thơ

Dọc triền sông hoa mua tim tím

Cây mắm, cây bần hoang sơ đón nắng

Con cá thòi lòi giương mắt tìm ai?

Rồi một chiều trong những buổi chiều

Con kinh xưa khơi dòng nước mặn

Phà Láng Sắt chở tình sâu nghĩa nặng

Về Giồng Bàng xóm cũ biết còn không?

Tiếng ru hời con sáo sang sông

Xóm Rạch Cỏ cánh cò soi bóng nước

Tiếng xa quạt chờ mùa vàng tôm tép

Điệu nhạc ai ngân bên xóm Cầu Chùa?

Có một chiều không lý giải em ơi!

Trên vai anh quân hàm xanh lấp lánh

Nghe biển gọi những chàng trai kiêu hãnh

Tạm biệt người yêu anh gác bút lên đường

Rồi một ngày đầy ắp yêu thương

Sắc phục xanh cầu vai anh sao nở

Cho em mang tình yêu khắc

vào trong nỗi nhớ

Chút phong sương người lính biên phòng

Đồn biên phòng Long Vĩnh

4/4/2018

Văn Thanh Thủy