Vòng 2, Giải bóng đá VĐQG- Nuti Café V-League 2018: Sức nóng từ khán đài đến sân cỏ

Cập nhật, 16:50, Thứ Hai, 19/03/2018 (GMT+7)

 

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư rút thể vàng phạt Dyachenko (79, XSKT Cần Thơ).
Trọng tài Nguyễn Trọng Thư rút thể vàng phạt Dyachenko (79, XSKT Cần Thơ).

Cuối tuần qua, tất cả 14 đội tham dự giải đều có 1 lượt đấu trên sân khách và 1 lượt trên sân nhà. Đây được xem là cuộc đua đã vào vạch xuất phát, sức nóng từ các trận đấu đã lan tỏa không chỉ đưới sân cỏ, mà ngay cả trên khán đài.

Nếu như lượng khán giả trên sân ở hai mùa giải trước (2016, 2017) người hâm mộ (NHM) đến sân ngày một ít đi, có khi con số trên khán đài chưa đầy 1.000, thì tại qua vòng 2 đấu NHM đến sân rất đông, đã tạo cho sức mạnh đó đối với bóng đá nước nhà và cùng “hot” với chiến tích tuyệt vời của đội tuyển U23 Việt Nam.

Vòng đấu thứ 2 NHM đến sân còn đông hơn so với vòng đấu trước. Trong đó, ấn tượng nhất là sân Lạch Tray (Hải Phòng) đón 21.000 khán giả. Các sân còn lại cũng rất đông, như: Thanh Hóa (12.000), Hòa Xuân- Đà Nẵng (11.000), sân Vinh (10.000), Cần Thơ (8.000),... 

Trên sân Cần Thơ, đội chủ nhà XSKT Cần Thơ cũng thu hút đến 8.000 khán giả tới sân- con số gấp nhiều lần trận khai màn mùa giải 2017 của chính đội bóng Tây Đô. NHM nơi đây đang chờ đợi sự thay đổi, theo hướng chơi bóng đẹp mắt hơn, dưới thời HLV Đinh Hồng Vinh (thay HLV Vũ Quang Bảo). 

 Không dưới 8.000 NHM đến sân Cần Thơ cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.
Không dưới 8.000 NHM đến sân Cần Thơ cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu.

 

 Dyachenko (79, XSKT Cần Thơ) trước hậu vệ đội Hà Nội.
Dyachenko (79, XSKT Cần Thơ) trước hậu vệ đội Hà Nội.

Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu chính là sự chỉ trích dành cho trọng tài Nguyễn Trọng Thư. Trong trận đấu này, trọng tài Trọng Thư có những tình huống xử lý trên sân khiến ban huấn luyện và CĐV đội chủ nhà phản ứng.

Trong đó phía XSKT Cần Thơ cho rằng vào phút 83, Dyachenko (79, XSKT Cần Thơ) bị Đình Trọng (21, Hà Nội) ngáng ngã trong vòng 16m50, nhưng không có tiếng còi cất lên, lại phạt thẻ vàng do Dyachenko phản ứng. 

Hoàng Visai (86, XSKT Cần Thơ) trước Oseni (90, Hà Nội).
Hoàng Visai (86, XSKT Cần Thơ) trước Oseni (90, Hà Nội).

Tại phòng họp báo sau trận đấu, HLV Đinh Hồng Vinh thẳng thắn thừa nhận: “Theo quan điểm cá nhân tôi, VPF cần xem lại băng ghi hình và cách điều hành của tổ trọng tài ngày hôm nay. Đặc biệt là ông Nguyễn Trọng Thư”. 

Chiến thắng 3-0 của Hà Nội trên sân khách đã đưa họ vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi Than Quang Ninh thắng Sài Gòn FC trên sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) cùng có 6 điểm với Hà Nội, nhưng xếp hạng nhì. Becamex Bình Dương thắng Nam Định 2-1, đạt 4 điểm xếp hạng 3.

Phút 76, hai hậu vệ Hoàng Visai (86) và Đức Lộc (19, XSKT Cần Thơ) chấn thương nặng ở đầu trong pha va chạm.
Phút 76, hai hậu vệ Hoàng Visai (86) và Đức Lộc (19, XSKT Cần Thơ) chấn thương nặng ở đầu trong pha va chạm.

Ngạc nhiên nhất là trận thua 0-1 của chủ nhà Sông Lam Nghệ An trước Sanna Khánh Hòa BVN lại gây “sốc” để xếp hạng 4. FLC Thanh Hóa giành trọn 3 điểm khi thắng đội bóng TP Hồ Chí Minh của HLV Miura, với tỷ số 1-0, xếp hạng 5. Còn SHB Đà Nẵng thắng nhà đương kim vô địch- Quảng Nam 2-1.

Và trận còn lại, sân bóng Lạch Tray với 21.000 NHM chứng kiến trận đấu rất hay khi Hải Phòng hòa 1-1 với Hoàng Anh Gia Lai.

Vòng đấu thứ 3 của giải như sau:

Ngày 22/3: Sông Lam Nghệ An- Than Quảng Ninh, XSKT Cần Thơ- B. Bình Dương, Quảng Nam- FLC Thanh Hoá, Sanna Khánh Hoà BVN- SHB Đà Nẵng, Nam Định- Hải Phòng, Sài Gòn FC- TP Hồ Chí Minh và ngày 5/4: Hà Nội- Hoàng Anh Gia Lai.

Tin, ảnh: DƯƠNG THU