Tết ra thăm đảo

Cập nhật, 15:40, Thứ Năm, 08/02/2018 (GMT+7)

Hành trình hơn 350 hải lý (gần 700km) cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và lãnh đạo các tỉnh- thành Nam Bộ, phóng viên các cơ quan báo chí đến thăm, chúc tết bà con và bộ đội đang sinh sống, làm việc trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Hành trình đầy ấn tượng là dịp để các thành viên trong đoàn chia sẻ và tìm hiểu điều kiện sinh hoạt, chiến đấu, lao động sản xuất của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền đến đảo xa và mang đảo xa về gần hậu phương.

NGUYỄN THỊNH (thực hiện)

 

Tàu vận tải 632 của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng hơn 100 thành viên và thủy thủ đã có hành trình hơn 5 ngày đêm trên biển. Đây là con tàu đã nhiều năm liên tục cùng người hậu phương mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền ra các đảo tiền tiêu phía Tây Nam. Từ khoang lái có thể cảm nhận sự mênh mông của biển trời Tổ quốc.
Tàu vận tải 632 của Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân cùng hơn 100 thành viên và thủy thủ đã có hành trình hơn 5 ngày đêm trên biển. Đây là con tàu đã nhiều năm liên tục cùng người hậu phương mang hơi ấm mùa xuân từ đất liền ra các đảo tiền tiêu phía Tây Nam. Từ khoang lái có thể cảm nhận sự mênh mông của biển trời Tổ quốc.

 

 

Để lên được các đảo như Hòn Khoai, Hòn Chuối cũng không phải là điều dễ dàng. Do đây là vùng biển cạn nên đoàn phải di chuyển từ tàu 632 sang tàu nhỏ hơn để lên đảo.
Để lên được các đảo như Hòn Khoai, Hòn Chuối cũng không phải là điều dễ dàng. Do đây là vùng biển cạn nên đoàn phải di chuyển từ tàu 632 sang tàu nhỏ hơn để lên đảo.

 

Rau xanh phục vụ bữa ăn của bộ đội ở đảo hầu hết có được từ tăng gia sản xuất. Cọng rau, con cá là tài sản quý giá của người lính đảo.
Rau xanh phục vụ bữa ăn của bộ đội ở đảo hầu hết có được từ tăng gia sản xuất. Cọng rau, con cá là tài sản quý giá của người lính đảo.

 

Rau xanh phục vụ bữa ăn của bộ đội ở đảo hầu hết có được từ tăng gia sản xuất. Cọng rau, con cá là tài sản quý giá của người lính đảo.
Rau xanh phục vụ bữa ăn của bộ đội ở đảo hầu hết có được từ tăng gia sản xuất. Cọng rau, con cá là tài sản quý giá của người lính đảo.

 

 Sau những giờ tuần tra, huấn luyện, những người lính lại trở thành những người nội trợ khéo léo, người nuôi quân giỏi.
Sau những giờ tuần tra, huấn luyện, những người lính lại trở thành những người nội trợ khéo léo, người nuôi quân giỏi.

 

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trò chuyện, động viên các học sinh lớp học tình thương của thầy giáo, Thượng úy Trần Bình Phục trên đảo Hòn Chuối. Lớp học đã duy trì được hơn 10 năm. Thầy Phục vừa là thầy giáo và cũng như người cha chăm sóc các em, bởi hầu hết gia đình trên đảo đều khó khăn và bận việc mưu sinh.
Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trò chuyện, động viên các học sinh lớp học tình thương của thầy giáo, Thượng úy Trần Bình Phục trên đảo Hòn Chuối. Lớp học đã duy trì được hơn 10 năm. Thầy Phục vừa là thầy giáo và cũng như người cha chăm sóc các em, bởi hầu hết gia đình trên đảo đều khó khăn và bận việc mưu sinh.

 

Tết năm nay nhiều bộ đội sẽ phải đón tết xa gia đình. Bù lại, niềm vui của họ là tình cảm đồng đội và hơn hết là làm tròn nghĩa vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Tết năm nay nhiều bộ đội sẽ phải đón tết xa gia đình. Bù lại, niềm vui của họ là tình cảm đồng đội và hơn hết là làm tròn nghĩa vụ Tổ quốc và nhân dân giao phó.