Tết về rộn rã chợ hoa xuân

Cập nhật, 06:05, Thứ Tư, 07/02/2018 (GMT+7)

Chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến tết! Hương xuân đang tràn khắp phố phường. Nào hoa xuân khoe sắc, nào bánh mứt tết đang thơm nức mời gọi, nào đường sá rực rỡ ánh đèn…

Tất cả đang làm cho phố thêm rộn rã, thêm náo nhiệt và đang tỏa lan hương tết. Phố khoác thêm chiếc áo mới xúng xính, nghiêng mình khoe sắc bên dòng sông Tiền.

Tết về, chợ hoa xuân- điểm nhấn làm cho phố thêm duyên- không chỉ là nơi khoe sắc của muôn vàn loài hoa mà còn là nơi để người người thong dong dạo phố, ngắm hoa, là dịp để tham quan, chụp ảnh và thỏa sức lựa chọn cho gia đình mình những cây hoa, chậu quýt ưng ý nhất trưng bày trong những ngày xuân.

Dạo quanh chợ hoa xuân những ngày này, thật ngỡ ngàng trước nét đẹp rực rỡ của muôn màu, muôn sắc hoa và không khỏi ngạc nhiên trước bàn tay tài hoa, khéo léo của những người yêu hoa, yêu kiểng đã tạo nên nhiều mẫu mã trông rất độc đáo, “nhìn hoài là bắt ghiền”.

Nhiều nhà vườn cho hay, năm nay do thời tiết thất thường và do năm nhuần nên khó canh hoa và giá cả cũng có nhích chút đỉnh để bù chi phí. Ai cũng mong muốn chợ hoa sẽ thiệt vui để có một cái tết sung túc, “tươi như hoa”.

Đường phố, quán xá đã rất tết. Chợ hoa xuân giờ đây không chỉ đơn thuần là nơi mua bán mà còn trở thành một món ăn tinh thần, một nét đẹp không thể thiếu đối với người dân trong những ngày xuân.

Chợ hoa đang ngập tràn sắc màu xuân, tạo nên một điểm nhấn nên thơ giữa lòng thành phố sôi động.
Chợ hoa đang ngập tràn sắc màu xuân, tạo nên một điểm nhấn nên thơ giữa lòng thành phố sôi động.

 

Cận tết, nhiều người đi thưởng ngoạn và mua hoa kiểng về chưng tết.
Cận tết, nhiều người đi thưởng ngoạn và mua hoa kiểng về chưng tết.

 

Chị Trần Thị Thu Lan phấn khởi vì kiểng hình chú chó bán đắt, thu hút khách.
Chị Trần Thị Thu Lan phấn khởi vì kiểng hình chú chó bán đắt, thu hút khách.

 

Ba và con cùng lưu lại khoảnh khắc ngày xuân.
Ba và con cùng lưu lại khoảnh khắc ngày xuân.

 

Chở sắc xuân về phố. Cả người bán và người mua đều rất vui vẻ vì tết đang đến rất gần.
Chở sắc xuân về phố. Cả người bán và người mua đều rất vui vẻ vì tết đang đến rất gần.

 

Ở một góc phố khác, “ông đồ thời nay” đang cho chữ lấy lộc đầu năm.
Ở một góc phố khác, “ông đồ thời nay” đang cho chữ lấy lộc đầu năm.

 

Nào, cùng mang tết về nhà.
Nào, cùng mang tết về nhà.

 

THẢO LY (thực hiện)