Vào tù vì đãi bạn bằng... ma túy

Cập nhật, 05:11, Thứ Ba, 09/04/2019 (GMT+7)

Ngày 27/3/2019, TAND huyện Trà Ôn mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1987, ngụ ấp Giồng Gòn, xã Thuận Thới- Trà Ôn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Lâu ngày gặp lại bạn bè về quê chơi, Trung định đãi bạn ăn tối, nhưng từ đãi ăn tối lại biến thành… “đãi ma túy”.

Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa sơ thẩm.

Tại phiên tòa, Trung khai nhận, tối 12/11/2018, trong lúc đi soi cá thì gặp được Duy (bạn hàng xóm) nên rủ đi cùng. Đi được khoảng 1 giờ thì họ đều cảm thấy đói bụng. Lâu ngày mới có cơ hội gặp lại bạn bè, Trung quyết định đãi bạn ăn tối.

Sau đó, Trung điều khiển xe chở Duy đi tìm quán ăn trong khu vực vòng xoay thuộc thị trấn Trà Ôn. Tuy nhiên, lúc này đã khuya nên các quán đều đóng cửa, Trung nghĩ không lẽ bạn bè gặp nhau mà chỉ có vậy.

Biết Duy cũng từng sử dụng ma túy, Trung liền điện thoại cho một đối tượng bán ma túy (không rõ lai lịch) hỏi mua để sử dụng, thầm nghĩ sẽ “đãi bạn một bữa ma túy cho vui”.

Thỏa thuận xong với đối tượng bán ma túy, Trung chở Duy đi vào chợ Trà Ôn. Đến đoạn đường đan gần khu vực đối tượng bán ma túy thì Trung kêu Duy giữ xe rồi đi bộ vào mua 2 gói ma túy với giá 700.000đ. Sau khi lấy “hàng” xong, Trung chở Duy về xã Thuận Thới.

Tuy nhiên, khi đang trên đường trở về nhà thì họ gặp lực lượng công an đang tuần tra kiểm soát trên QL54.

Lúc đó, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13/11/2018, lực lượng thuộc Công an huyện Trà Ôn đang tuần tra tại ấp Vĩnh Khánh I (xã Vĩnh Xuân) thì phát hiện Trung điều khiển mô tô chở Duy.

Thấy các đối tượng trên có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng công an yêu cầu Trung dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Sợ lực lượng công an phát hiện ra ma túy vừa mua, ngay sau khi xuống xe, Trung dùng tay trái lấy gói nilon đang giấu trong túi quần vứt bỏ xuống bụi cỏ gần đó.

Qua khám xét, Công an Trà Ôn phát hiện trong túi quần Trung còn cất giấu 1 gói nilon chứa tinh thể trong suốt và tìm thấy trên bụi cỏ gần chỗ Trung có 1 gói nilon tương tự.

Sau đó, công an tiến hành lập biên bản bắt quả tang, thu giữ tang vật và mời cả 2 người về trụ sở làm việc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trung, Công an huyện Trà Ôn còn thu giữ thêm 1 bình nhựa có nắp màu đỏ chứa nước và nhiều tang vật khác. Trong quá trình điều tra, Trung khai nhận số tang vật bị thu giữ tại nhà là dùng vào việc sử dụng ma túy.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), 2 gói nilon chứa tinh thể trong suốt là ma túy loại Methamphetamine có trọng lượng 1,5947g; bình nhựa chứa nước có thể tích 122ml chứa 0,0580g Methamphetamine.

Theo kết luận, tổng trọng lượng chất ma túy mà Trung tàng trữ trái phép là 1,6527g, loại Methamphetamine.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Trà Ôn đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Thành Trung về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đối với Duy, tuy có đi chung với Trung nhưng do không biết Trung tàng trữ trái phép chất ma túy nên không có cơ sở để xử lý.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Trung thừa nhận hành vi phạm tội và thành khẩn khai báo. Bị cáo khai nhận, do lâu ngày gặp lại bạn bè và biết Duy cũng từng sử dụng ma túy nên mua “hàng nóng”, nhưng chưa kịp “đãi” bạn thì bị phát hiện.

Theo HĐXX, Nguyễn Thành Trung có nhân thân xấu, hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý nhà nước về chất ma túy đồng thời gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương, là nguyên nhân gây phát sinh các loại tội phạm khác.

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự để nhận thức hành vi gây ra là nguy hiểm nhưng vẫn cố tình thực hiện nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian.

Do đó, HĐXX của TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thành Trung có 1 tiền án- từng bị TAND huyện Trà Ôn tuyên phạt 6 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, chưa được xóa án tích. Đồng thời, Trung vừa bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 16/7/2018 nhưng vẫn xem nhẹ và tiếp tục tái phạm.

Bài, ảnh: KIẾN THÀNH- TUYẾT NGA