Bị "châm dầu vào lửa", mang dao chém người vô cớ

Cập nhật, 06:02, Thứ Năm, 21/03/2019 (GMT+7)

Dù mâu thuẫn không liên quan đến mình nhưng do bản tính côn đồ, lưu manh, Nguyễn Phước Tài (Tài điên, SN 1996, ngụ ấp Gò Nhum, xã Tân Long Hội- Mang Thít) và Nguyễn Nhật Huy (SN 2001, ngụ ấp Nhơn Ngãi, xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm) dùng dao chém bị thương người vô cớ. 

Vừa qua, TAND huyện Vũng Liêm đã tuyên phạt Tài 3 năm 6 tháng tù và Huy 1 năm tù, cùng tội “Cố ý gây thương tích”.

Mâu thuẫn thật sự trong vụ án này là giữa bà Nguyễn Thị Nước (SN 1960, ngụ xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) và ông Lê Văn Lú (SN 1966, ngụ xã Hiếu Phụng- Vũng Liêm).

Vì muốn đánh ông Lú “vài bạt tai cho hả giận”, trưa 31/1/2018, bà Nước “huy động” Tài, Huy và thanh niên tên Trần Trung Tuyến đi theo “bảo vệ” để bà Nước thực hiện ý đồ.

Tuy nhiên, ông Lú sớm biết được sự việc có người lên kế hoạch đánh mình nên cùng một số người khác, trong đó có anh Nguyễn Văn Đức (SN 1978, ngụ xã Hiếu Phụng) tìm đến nhà bà Nước trước để đôi bên “ba mặt một lời”.

Tại đây, bà Nước cho rằng ông Lú từng gọi điện thoại chửi mình nên phải lên tiếng xin lỗi. Ông Lú thừa nhận có xảy ra việc này nhưng không chịu xin lỗi nên bỏ về.

Sự việc có lẽ đã “chìm xuồng” nếu đến tối cùng ngày, Tài và Huy không đến quán của Tuyến và nghe thêm những lời như “châm dầu vào lửa” khiến sự việc bị hiểu lầm nghiêm trọng.

Cụ thể, Tuyến “chế” ra câu chuyện anh Đức vừa đi cùng vài người khác đến tìm Tài và Huy yêu cầu quỳ gối để được bỏ qua mọi chuyện. Nghe vậy, Tài và Huy tức giận nên nảy sinh ý định tìm anh Đức trả thù bằng cách “quỳ gối xin lỗi bằng dao”.

Hôm sau, Huy chở Tài mang theo dao tự chế dài khoảng 40cm đến xã Hiếu Phụng tìm anh Đức. Khi phát hiện anh Đức đang đi vào nhà cha mẹ ruột là ông Nguyễn Văn Be, Tài và Huy liền đuổi theo và yêu cầu anh Đức bước ra ngoài nói chuyện.

Vì là chỗ quen biết nên anh Đức thực hiện theo yêu cầu của Huy mà không nghi ngờ gì. Vừa lúc này, Tài bất ngờ dùng dao thủ sẵn lao đến chém trúng anh Đức.

Ông Be thấy con bị hành hung nên nhặt đoạn cây tre lao vào đánh Huy thì bị Tài dùng dao chém trúng hông. Lúc này, người thân ông Be phát hiện sự việc nên tri hô thì Tài và Huy lên xe bỏ đi.

Anh Đức được chuyển đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP Hồ Chí Minh) điều trị hơn 1 tháng với tỷ lệ thương tật 29%.

Ông Be điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và được giám định tỷ lệ thương tật 8%. Sau khi gây án, Tài bỏ trốn khỏi địa phương và bị bắt theo lệnh truy nã.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Vũng Liêm vừa qua, HĐXX nhận định các bị cáo đã phạm tội với lỗi cố ý. Trong đó, giữa Tài và bị hại mặc dù không quen biết, cũng không có mâu thuẫn nhưng chỉ vì nghe theo lời của Tuyến mà rủ thêm Huy gây thương tích cho người khác.

Đối với Huy, dù không trực tiếp gây ra thương tích cho bị hại nhưng đã tích cực chở Tài đi mài dao để gây án, sau đó cùng nhau tẩu thoát nên được xem là phạm tội với vai trò giúp sức.

Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả và bản thân chưa có tiền án, tiền sự nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phước Tài 3 năm 6 tháng tù và bị cáo Nguyễn Nhật Huy 1 năm tù, cùng tội “Cố ý gây thương tích”.

TRUNG HƯNG