Thông tin thêm về vé số trúng giải 3 "bị ném mất"

Cập nhật, 08:43, Thứ Sáu, 22/07/2016 (GMT+7)

Tờ vé số trúng giải 3 của bà Hiệp được lưu tại Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ.
Tờ vé số trúng giải 3 của bà Hiệp được lưu tại Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ.

Ngày 20/7/2016, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Thạnh Quới (Long Hồ).

Như thông tin đã đưa trên số báo trước, nguyên đơn là bà Phan Thị Hiệp (SN 1951, ngụ xã Thạnh Quới) cho biết:

Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 6/7/2016, bà Hiệp đến quán nước ở trong xóm để uống nước, lúc này có mặt Bạch Kim Tuyền (SN 1990, tạm trú đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long). Tuyền lấy điện thoại di động ra dò số, thấy vậy bà Hiệp liền móc 2 tờ vé số có số cuối 92 và 95 đưa cho Tuyền dò dùm. Dò xong, Tuyền bảo không trúng rồi lấy 2 tờ vé số ném xuống đất.

Sau đó, Tuyền nhặt lại 1 tờ rồi bỏ đi. Bà Hiệp thấy trong kết quả có số 92 liền đi theo đòi lại tờ vé số nhưng Tuyền không trả mà bảo rằng ném mất rồi, có gì ngày mai kiếm, sau đó Tuyền lên xe cho chồng chở về nhà trọ ở Phường 4 (TP Vĩnh Long).

Sau khi tiếp nhận đơn của bà Hiệp, Thượng tá Nguyễn Văn Lương- Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ đã phân công điều tra viên Quốc Em khẩn trương xác minh.

Được sự hỗ trợ của Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ, danh sách 20 giải ba đã có người nhận thưởng. Trong số này có tờ vé số kỳ vé K1T7 mở ngày thứ tư 6/7/2016 ở phần họ tên người nhận giải (mặt sau góc bên trái tờ vé số phần họ tên ghi chữ Tuyền, địa chỉ F4).

Trong một diễn biến khác vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 16/7/2016, mẹ ruột của Tuyền là bà Phạm Thị Yến (SN 1964, ngụ ấp Hòa Thạnh 3, xã Thạnh Quới) đã đến gặp bà Hiệp để làm biên nhận giao số tiền 10 triệu đồng nhằm khắc phục hậu quả việc con bà đã lấy tờ vé số trúng giải 3 trị giá 10 triệu đồng để bà Hiêp làm đơn bãi nại.

Mặt sau tờ vé số trúng giải 3 có ghi chữ “Tuyền, địa chỉ F4”.
Mặt sau tờ vé số trúng giải 3 có ghi chữ “Tuyền, địa chỉ F4”.

Qua làm việc với Đội Cảnh sát điều tra, Tuyền thừa nhận: Sau khi được bà Hiệp nhờ dò số, phát hiện tờ vé số của bà Hiệp trúng giải 3, với ý định chiếm đoạt, Tuyền đã vò lại rồi ném xuống đống vỏ dừa gần đó, sau đó nhặt tờ vé số 584292 bỏ vào túi quần rồi lên xe về nhà.

Khoảng 10 giờ ngày 8/7/2016, Tuyền mang đến một điểm đổi vé số ở TP Vĩnh Long đổi thưởng được số tiền 9,6 triệu đồng.

Bị bà Hiệp liên tục gọi điện đòi trả tờ vé số trúng giải, khoảng 12 giờ trưa hôm sau, Tuyền quay trở lại quán nước cùng một số người đi tìm tờ vé số bị mất. Sau một lúc tìm kiếm, đã phát hiện 1 tờ vé số nhàu nát có số 640292 của Đài Cần Thơ mở ngày thứ tư 6/7/2016 và đương nhiên tờ vé số này không trúng giải!

Khi được hỏi vì sao lấy tờ vé số, Tuyền bảo lúc đầu định trả lại nhưng bị bà Hiệp chửi nên ghét quá… giữ luôn, và còn cho biết dự định sử dụng số tiền trúng giải để… mua gạo làm từ thiện!

Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Bạch Kim Tuyền đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Long Hồ tiếp tục làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bài, ảnh: Anh Tiến