Chuyện vui buồn quanh tờ vé số trúng giải

Cập nhật, 06:42, Thứ Năm, 21/07/2016 (GMT+7)

Lòng tham của những con người quanh tờ vé số trúng giải đã gây ra những chuyện vui buồn, mất đoàn kết, thậm chí phải nhờ đến cơ quan pháp luật xử lý.

Tờ vé số nhàu nát không trúng giải mãi đến ngày hôm sau mới được “tìm thấy”.
Tờ vé số nhàu nát không trúng giải mãi đến ngày hôm sau mới được “tìm thấy”.

Với phương châm “Xổ số kiến thiết- Ích nước, lợi nhà”, vé số kiến thiết ra đời đã được nhiều người dân ủng hộ với giấc mơ được “thần tài gõ cửa”- sáng mua chiều trở thành tỷ phú, còn nếu lỡ sáng mua chiều xé cũng chẳng sao.

Người không trúng số tự an ủi rằng số tiền bỏ ra mua tờ vé số coi như đóng góp vào việc xây dựng các công trình phúc lợi, lo chuyện an sinh xã hội của địa phương.

Có thể nói thời gian qua doanh thu từ vé số đã mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách nhiều địa phương, đồng thời còn tạo công ăn việc làm cho một bộ phận dân nghèo đi bán vé số hàng ngày.

Mục đích, ý nghĩa trong hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết đã rõ. Thế nhưng, không chỉ vậy, còn nhiều chuyện buồn vui quanh tờ vé số. Người tốt có mà người chưa tốt cũng không ít.

Chắc mọi người chưa quên câu chuyện chị Phạm Thị Lành thuê nhà trọ đi bán vé số ở thị trấn Bến Lức (Long An).

Chiều 15/11/2011, chị bán vé số của Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) tỉnh Bến Tre và hứa bán chịu 20 tờ vé số cho anh Đỗ Ngọc Tuấn làm nghề chạy xe ba gác, với giá 200.000đ (chưa lấy tiền và chưa giao vé).

Chiều hôm ấy, khi mở số kết quả có 10 tờ trúng giải, trong đó có 4 tờ trúng giải đặc biệt và 6 tờ trúng an ủi. Tổng số tiền trúng giải của lô vé số này lên tới 6,6 tỷ đồng.

Chị Lành không ém giữ lại cho mình mà giao trả lại cho người mua.

Chị tuyên bố: “Hồi đó tới giờ tui bán vé số bị ế, anh Tuấn mua ủng hộ dù không trúng vẫn trả tiền đầy đủ. Mấy tờ vé số này ảnh mua chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của ảnh. Tui mà không trả thì thiên hạ coi ra gì nữa!”

Còn ngược lại tại tỉnh Vĩnh Long vào cuối tháng 6/2008, anh Ch. (xã Chánh An- Mang Thít) có nghề làm gạch, qua xã Quới An (Vũng Liêm) nhậu với 4 người bạn, trong đó có ông Võ Văn L. công an xã. Khi tàn tiệc, anh Ch. có mua 5 tờ vé số (cùng dãy số 66408, do Công ty XSKT tỉnh Trà Vinh phát hành), tặng mỗi người một vé.

Anh Ch. giao ông L. giữ dùm tờ vé số của mình. Hôm sau, 1 trong 4 người bạn nhậu điện báo tin trúng vé số độc đắc.

Anh lập tức tới nhà ông L. lấy lại tờ vé số. Nhưng ông L. cho biết tờ vé số anh nhờ cất đã bị rớt mất! Anh Ch. đã làm đơn và Công an huyện Vũng Liêm thụ lý. Bằng công tác nghiệp vụ cơ quan điều tra đã phát hiện ông L. có đến tiệm vàng để giao dịch đổi vé số trúng thưởng.

Đến lúc này, ông L. mới thừa nhận tờ vé số không bị mất và hoàn trả lại cho anh Ch. số tiền trúng số là 125 triệu đồng. Sau đó Huyện ủy Vũng Liêm thống nhất khai trừ ông L. ra khỏi Đảng và ngành công an cũng buộc ông L. thôi việc.

Ngày 8/7/2016, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Long Hồ có thụ lý đơn thưa của bà Phan Thị Hiệp (SN 1951, ngụ xã Thạnh Quới- Long Hồ).

Trong đơn, bà cho biết: Vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 6/7/2016, bà Hiệp đến quán nước ở trong xóm, lúc này có mặt Bạch Kim Tuyền (SN 1990, tạm trú đường Phạm Thái Bường, Phường 4- TP Vĩnh Long). Tuyền lấy điện thoại di động ra dò số, thấy vậy bà Hiệp liền móc 2 tờ vé số có số cuối 92 và 95 đưa cho Tuyền dò dùm.

Dò xong Tuyền bảo không trúng rồi lấy 2 tờ vé số ném xuống đất. Sau đó, Tuyền nhặt lại 1 tờ rồi bỏ đi. Bà Hiệp thấy trong kết quả có số 92 liền đi theo đòi lại tờ vé số nhưng Tuyền không trả bảo là ném mất rồi, sau đó lên xe cho chồng chở về nhà trọ ở Phường 4 (TP Vĩnh Long).

Ông Lê Văn So (Tư Què, SN 1954, ngụ xã Lộc Hòa- Long Hồ)- người bán vé số dạo xác nhận hàng ngày ông lấy của đại lý khoảng 100 tờ vé số đi bán kiếm tiền lời làm kế sinh nhai.

Trong số này, có 4 tờ vé số mang số 84292 của Công ty XSKT Cần Thơ và trúng giải ba, trị giá 10 triệu đồng. Ông So khẳng định những người mua số của ông trúng giải ba gồm: bà Phan Thị Hiệp 1 tờ, anh Nguyễn Thanh Hoàng (SN 1982, ngụ Mỹ An- Mang Thít) làm thợ hồ 1 tờ và 2 tờ bán cho 2 người khách vãng lai.

Bị bà Hiệp liên tục gọi điện đòi trả tờ vé số trúng giải, khoảng 12 giờ trưa hôm sau, Bạch Kim Tuyền quay trở lại cùng một số người “đi tìm” tờ vé số bị mất. Sau một lúc tìm kiếm đã phát hiện 1 tờ vé số nhàu nát có số 640292 và dĩ nhiên đây là tờ vé số không trúng giải!

Công an huyện Long Hồ đang khẩn trương lần theo “đường đi” của tờ vé số trúng giải ba và chúng ta sắp có thêm một câu chuyên vui buồn xung quanh tờ vé số trúng giải.

Anh Tiến (CAVL)