Không gian xanh nhà phố

Cập nhật, 12:17, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)

Guồng quay của công việc đôi khi đẩy chúng ta vào sự mệt mỏi, căng thẳng và kiệt sức. Khi ấy, chúng ta cần một nơi bình yên để trở về…

Một số quán cà phê trên địa bàn TP Cà Mau trồng thêm cây xanh, tạo không gian thư giãn lý tưởng cho khách. (Ảnh chụp quán cà phê Zero One, Phường 5, TP Cà Mau).
Một số quán cà phê trên địa bàn TP Cà Mau trồng thêm cây xanh, tạo không gian thư giãn lý tưởng cho khách. (Ảnh chụp quán cà phê Zero One, Phường 5, TP Cà Mau).

Hiện nay, dù ở thị thành, diện tích khá khiêm tốn, song trước sức ép của công việc, cuộc sống và biến đổi khí hậu, các gia chủ tranh thủ tạo cho gia đình không gian xanh để hít thở không khí trong lành. Chỉ là những chậu hoa mini mình yêu thích, những chậu kiểng phong thuỷ, những luống rau nho nhỏ, hồ cá mini… để các thành viên trong gia đình tự tay chăm sóc, tưới nước, chiêm ngưỡng, thư giãn, trút hết mọi phiền muộn sau những ngày làm việc căng thẳng.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Công Khanh, Khóm 2, Phường 1 được bao phủ bởi màu xanh của cây thằn lằn trên 10 năm tuổi.
Ngôi nhà của ông Nguyễn Công Khanh, Khóm 2, Phường 1 được bao phủ bởi màu xanh của cây thằn lằn trên 10 năm tuổi.

Ông Nguyễn Công Khanh, 78 tuổi, cán bộ hưu trí Khóm 2, Phường 1, TP Cà Mau, cho biết: "Thời chiến tranh, khi tôi còn công tác ở Quân khu 7 hầu như cuộc sống gắn liền với rừng, rừng che chở. Thời bình, công tác ở Nông trường 414 (Quân khu 9) cũng gắn bó với rừng.

Ðến nghỉ hưu, thiếu cây xanh chịu không được, nên tôi trồng đủ các loại cây trái quanh nhà. Ðặc biệt, với cây thằn lằn có tuổi thọ trên 10 năm, bám khắp tường nhà tạo thành ngôi nhà mát khá lạ mắt khu vực nội ô TP Cà Mau.

Chị Phạm Trần Bửu Trâm, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau thư giãn bên khu vườn mini tại gia đình.
Chị Phạm Trần Bửu Trâm, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau thư giãn bên khu vườn mini tại gia đình.

Chị Phạm Trần Bửu Trâm, Khóm 1, Phường 8, TP Cà Mau, là giáo viên dạy mỹ thuật. Cuộc sống của chị khá nhẹ nhàng với sở thích trồng cây xanh, sưu tầm các loài hoa mới, lạ chia sẻ cùng mọi người. Giữa đô thị nhộn nhịp, sau mỗi giờ tan sở, chị mong sớm về nhà để ngắm và chăm sóc trên 20 loại hoa, cây cảnh trong khu vườn mini của mình.

Chị Trâm chia sẻ: "Môi trường sống ngày càng khắc nghiệt, áp lực công việc khá nhiều, về nhà chăm sóc cây xanh, thấy chúng tốt tươi, khoe sắc như mang lại năng lượng sống tích cực cho mình, giảm stress, bình ổn tinh thần trở lại".

Quán cà phê được làm bằng cây sanh tuổi thọ hơn 20 năm trên đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau.
Quán cà phê được làm bằng cây sanh tuổi thọ hơn 20 năm trên đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau.

Dạo một vòng đường Lý Thường Kiệt, Phường 6, TP Cà Mau, bắt gặp quán cà phê cây xanh vỉa hè, nhưng rất đông khách uống cà phê, trò chuyện.

Chủ quán cà phê Hiếu Thảo cho biết: "3 cây sanh tạo thành mái che cho quán, được gia đình trồng trên 20 năm, ban đầu chỉ làm cảnh, riết tàng lớn tạo thành mái che luôn, quán cà phê nhờ vậy mà đông khách, nhất là vào thời điểm nắng nóng như hiện nay".

Thông điệp từ bức tranh: “Nếu quá mệt, hãy dừng lại và để tâm hồn mình thư giãn”. (Ảnh chụp tại quán cà phê Zero One, Phường 5, TP Cà Mau).
Thông điệp từ bức tranh: “Nếu quá mệt, hãy dừng lại và để tâm hồn mình thư giãn”. (Ảnh chụp tại quán cà phê Zero One, Phường 5, TP Cà Mau).

Một tinh thần tốt ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ và chất lượng công việc của chúng ta. Vì vậy, nếu quá mệt, hãy dừng lại và để tâm hồn mình thư giãn. Không gian xanh cho các ngôi nhà giữa phố hiện nay không còn xa lạ với mọi người. Ðó như một góc riêng tại gia, giúp các thành viên trong gia đình lấy lại năng lượng tích cực cho công việc mới mỗi ngày./.

Theo Báo Cà Mau