Làm giàu trên... đất mướn

Cập nhật, 16:12, Thứ Tư, 30/05/2012 (GMT+7)

Chỉ có 2 công ruộng nhưng mỗi năm thu nhập của gia đình anh Võ Hoàng Việt (Hai Việt, ấp Hiếu Trung, Hiếu Nghĩa- Vũng Liêm) luôn trên 100 triệu đồng. Nhiều người đặt câu hỏi vì sao anh lại có thu nhập như vậy, anh cười cười rồi tuyên bố chắc nịch: “Làm giàu trên đất nhà mình là chuyện bình thường, làm giàu trên đất người ta mới hay chứ!”

Lập gia đình rồi ra riêng năm 1990, được cha mẹ chia cho một công ruộng, làm lụng vất vả, vài năm sau anh chị mới có thể mua thêm một công đất nữa nhưng hai vợ chồng phải làm mướn thêm để kiếm sống. “Có đất nhưng làm không đủ ăn, rày đây mai đó làm mướn, đôi khi nghĩ lại thấy tủi thân lắm”- anh Hai Việt tâm sự. Thấy hoàn cảnh khó khăn, anh bàn với chị: “Làm mướn thì phải đi xa, vậy tại sao mình không mướn đất để làm? Gần nhà thì biết đâu đất tốt, canh tác lại cho năng suất cao hơn?”

Nghĩ là làm, đầu tiên anh mướn 4,5 công, mỗi công trả 25 giạ lúa/năm. Ban đầu, anh trồng lúa và dưa hấu, vừa làm vừa theo học các lớp dạy nghề, thường xuyên theo dõi báo đài cách phòng trị dịch bệnh trên cây trồng... Đến nay anh đã mướn được 8,5 công đất, cùng với 2 công đất nhà, hàng năm luân canh lúa, dưa hấu, bí đỏ, thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Anh Việt cho biết, thành công của anh không phải có nhiều đất mà đó là phải biết luân canh nhiều loại cây trồng. Một miếng đất sau 3- 4 năm trồng lúa, anh sẽ chuyển sang trồng màu, cứ thế mà luân phiên nhau từ miếng này qua miếng kia, điều này giúp cho đất tơi xốp, tăng độ màu mỡ, “mỗi năm tui chỉ trồng 2- 3 công màu, vậy chứ trên 80% thu nhập hàng năm của gia đình tui là từ trồng màu đó”- anh Việt khoe.

Hiện tại, gia đình anh đã cất được căn nhà khang trang, 2 đứa con được học hành đàng hoàng. Anh tâm sự: “Nhớ lúc trước dám mướn hơn 8 công đất nhưng chưa chắc hiệu quả ra sao, nghĩ lại thấy mình quá liều. Nhưng có gan mới làm giàu”.

Q. THỊNH