Diễn đàn

Sông sâu... hai bên đều lở

Cập nhật, 09:25, Thứ Sáu, 28/12/2012 (GMT+7)

Lâu rồi mới có dịp về Quới Thiện, trong tiệc giỗ đông người, bà con chuyện trò rôm rả. Nào là làm ăn khó khăn, chăn nuôi lỗ lã, nhãn bị chổi rồng và Nhà nước có hỗ trợ đó nhưng phải có thời gian mới đạt được năng suất như xưa,… Nhưng chuyện nóng nhất là việc sạt lở đất quá nhanh khiến bà con lo lắng.

Nhớ ngày xưa, ba má tôi có vài công đất bên cồn Thanh Long, nhà tôi ở đất liền bên Quới Thiện, từ vàm kinh Phước Lý, tôi chèo xuồng qua bên cồn Thanh Long hàng ngày, thấy gần lắm. Ở bên cồn cũng có vài bạn qua đất liền bên Phước Lý đi học, tan học cứ ra mé sông che hai tay lên miệng làm loa gọi là ba mẹ qua rước. Nhưng bây giờ đất lở rất nhiều và lở nhanh khiến mọi người lo sợ. Cô bác nói, đất của ông này hồi đó “de” ra mé sông vài công mà bây giờ “bà Thủy” nuốt hết rồi. Có người nuối tiếc thời cá tra hoàng kim, nhiều người đến hỏi mua đất mà không bán, giờ không còn được cục đất nào, phải lúc đó bán cũng lấy được bộn tiền. Có người dự tính tìm mua miếng đất để dời mộ của ông, bà. Rồi có người buột miệng: “Ngày xưa ông bà mình nói: Sông sâu bên lở bên bồi, còn bây giờ cả hai bên vàm kinh Phước Lý và bên cồn Thanh Long đều lở mà có thấy bên nào được bồi đâu? Nghe nói tại khai thác cát gì đó? Hổng biết có đúng không?”

LÂM KHIẾT (TP Vĩnh Long)