Câu chuyện nông thôn

Ăn mèo... dưỡng chuột!

Cập nhật, 13:18, Thứ Tư, 22/05/2013 (GMT+7)

Chuyện trộm chó hoành hành xóm làng, rồi thịt chó treo bán đầy đường đã gây ra bao nhiêu hệ lụy. Như chuyện nguy cơ ngộ độc thực phẩm, chuyện bà con thắc thỏm lo trộm khi đêm đêm không còn tiếng chó sủa. Giờ lại thêm nạn trộm mèo, đang âm thầm diễn ra trong xóm Hai Lúa tui mấy tháng nay.

Thật đáng lo khi dân nhậu gán cho thịt mèo nhiều công dụng bổ dưỡng, nên rủ rê nhau trộm mèo hàng xóm. Đáng lo hơn, khi bây giờ chỉ cần a lô đặt hàng là có sẵn nơi cung cấp. Mà bắt mèo thì nó dễ ụi, không phải rình mò như trộm chó. Hai Lúa tui nghe nói, chỉ cần cái ống nhựa và cái hom tre, một đêm có thể bẫy được cả chục chú miêu. Mỗi con giá từ 150.000đ đến 200.000đ. Tụi trộm mèo bỏ túi triệu bạc khỏe re.

Ngoài tội ăn trộm, thì những người ăn thịt mèo còn tiếp tay cho giặc chuột phá hoại “từ trong nhà ra tới ruộng”. Dân mình đã từng thắm thía bài học mua mèo, mua móng trâu, sừng bò, đã đủ đau rồi, giờ tự mình hại mình thì cái này quả là đau hơn gấp bội.

Nông thôn mình, món ngon, mồi bén thiếu chi? Ăn chi thịt mèo, thịt chó, bất nhơn vậy, phải không bà con?

Hailua@.com