Phố cù lao

Cập nhật, 12:43, Thứ Năm, 26/01/2023 (GMT+7)

Ở cù lao, có phố cù lao

Có những cây cầu lao xao rất đẹp

Những con đường cù lao rất hẹp

Nhưng sớm chiều vẫn nhộn nhịp bước chân.

Phố cù lao nhà với ngõ gần

Nên dân cù lao hiểu nhau rất thật

Những ngõ hẹp nhưng lòng người không hẹp

Kết nối con người với sông nước gần nhau.

Phố cù lao như có phép mầu

Mùa nước nổi, phố cù lao cũng nổi

Giữa sóng nước bốn bề, dạt dào gió thổi

Phố cù lao bỗng rất nên thơ.

Xuồng đuôi tôm lướt sóng bất ngờ

Như tên bắn giữa dòng nước đỏ

Bình minh cù lao sương mù cũng lạ

Nên phố cù lao cũng đẹp như tranh.

Cây cỏ cù lao lớn cũng rất nhanh

Mỗi cây mỗi hoa khoe màu trăm sắc

Những đàn bướm dập dờn, dìu dặt

Hoàng hôn cù lao mang hương vị ngọt lành.

Phố cù lao là thảm màu xanh

Với những con người hiền như bông lúa

Bầu trời cù lao mượt như nhung lụa

Đất cù lao phù sa đỏ trở mình.

Em có về cù lao phố với anh

Thì nhớ hẹn vào mùa giáp Tết

Mùa của những đàn ong đang bay tìm mật

Giữa miền quê, hương hoa nhãn thơm nồng.

Anh không biết rằng, em có tin không

Nhưng phố cù lao Xuân đã về rực rỡ

Đất quê mình ngàn hoa chen nở

Những mùa hoa thắp sáng khắp chân trời…

LƯƠNG MINH CỪ

 

Các tin khác: