Bé trai bị tổn thương não cần sự giúp đỡ

Cập nhật, 16:12, Thứ Sáu, 27/11/2020 (GMT+7)

Bé Trần Trọng Hữu (SN 2016- trú ấp Thuận Phú B, xã Thuận An- TX Bình Minh) bị động kinh di chứng tổn thương não khiến bé từ một đứa trẻ bình thường trở thành tàn phế (ảnh).

Tháng 6/2019, bé Trần Trọng Hữu bị sốt cao (40-42 độ) được gia đình đưa đến bệnh viện nhưng sau 13 ngày nằm viện, bé vẫn không hạ sốt. Cha mẹ bé thấy vậy đã đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh) nhưng khi đến nơi, bác sĩ kiểm tra rồi bảo: “Đến trễ quá, bé bị di chứng động kinh, tổn thương não, tay chân quéo cả rồi không thể chữa”.

Nhắc lại thời khắc đau lòng đó, anh Trần Thanh Phong (cha bé Hữu) rơm rớm nước mắt, bảo: “Con tui trước khi phát bệnh là đứa trẻ lanh lẹ, bình thường. Tối hôm đó thấy bé sốt cao, vợ chồng tôi đưa con đến bệnh viện nhưng nằm gần 2 tuần, bé vẫn sốt. Đến lúc con tôi chỉ kêu lên tiếng “cha ơi” rồi không biết gì, tay chân co giật, nằm mê man. Tôi đòi ẵm con đi thì bệnh viện mới chịu làm thủ tục chuyển lên tuyến trên. Khi đến nơi, nghe bác sĩ nói con tôi phải chịu tàn phế do di chứng thần kinh trung ương, vợ chồng tôi ngã quỵ, chỉ biết kêu trời”.

Sau hơn 2 tháng điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng 1, bé Hữu xuất viện nhưng không còn đi đứng, nói chuyện được và ngày nào cũng phải có thuốc hỗ trợ chống gồng. Gần đây, bé Hữu còn bị rối loạn chuyển hóa carnitine (một chất giúp cơ thể chuyển hóa chất béo thành năng lượng, thiếu chất này sẽ gây suy giảm chức năng một số cơ quan trong cơ thể) nên bé hay bị viêm phổi, thường phải nằm viện.

Hiện bé Hữu được hưởng BHYT trẻ dưới 6 tuổi nhưng có nhiều loại thuốc phải mua nên khá tốn kém. Gia đình bé không ruộng vườn, trước sống bằng nguồn thu nhập mua bán rau cải và phụ hồ của cha mẹ. Hơn một năm nay, vợ anh Phong phải ở nhà chăm sóc bé Hữu, cuộc sống chỉ còn trông chờ vào anh Phong nên rất khó khăn. Anh Phong kể: “Ngoài thuốc BHYT, bác sĩ còn kê toa mua thuốc ngoài, ngày tốn 250.000đ uống được 3 cữ. Mình em khuya mua rau chở qua tận An Giang bán, sáng về lại tranh thủ đi phụ hồ nhưng không đủ trang trải nên chỉ mua thuốc lắt nhắt cho con chứ không đủ liều. Mà thiếu thuốc là nó gồng người, tay chân co quắp, kêu khóc, vợ chồng em rất xót xa nhưng không biết làm cách nào cho con bớt đau”.

Bạn đọc quan tâm, giúp bé Hữu có tiền uống thuốc, liên hệ địa chỉ bé Trần Trọng Hữu (ở ấp Thuận Phú B, xã Thuận An- TX Bình Minh). 

Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN