Mẹ bệnh, con làm thuê không đủ tiền thang thuốc

Cập nhật, 13:56, Thứ Sáu, 07/09/2018 (GMT+7)

Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1975, trú ấp Phước Lộc, xã Hòa Phú- Long Hồ) bị ung thư dạ dày, chồng bỏ, 2 con còn nhỏ đang cần sự giúp đỡ.

Khoảng 2 tháng trước, chị Nguyễn Thị Thủy hay bị mắc nghẹn mỗi khi ăn, cứ nghĩ đau dạ dày nhưng mua thuốc uống nhiều ngày không hết.

Sau khi đến bệnh viện khám, chị Thủy được bác sĩ cho biết bị ung thư dạ dày và chỉ định phải nhập viện phẫu thuật.

Do không có tiền nên chị Thủy xin về uống thuốc Nam và tiếp tục đi làm ở Khu công nghiệp Hòa Phú. “Cầm cự được gần một tháng thì bệnh hành đau quá nên tui quay lại bệnh viện ở Cần Thơ.

Qua kiểm tra, bác sĩ lắc đầu bảo lúc trước kêu phẫu thuật không chịu, giờ bệnh chuyển biến xấu nên chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Sau phẫu thuật cắt bỏ bao tử, nối ruột với thực quản, tui nằm viện nửa tháng tốn mấy chục triệu đồng phải vay mượn mới có đủ tiền thanh toán viện phí”- chị Thủy chia sẻ.

Được biết, chị Thủy làm công nhân ở Khu công nghiệp Hòa Phú lương mỗi tháng khoảng 4 triệu đồng chỉ đủ cho 3 mẹ con gói ghém sống qua ngày.

Mấy tháng nay, chị Thủy bị bệnh không đi làm được nên con trai lớn của chị mới 16 tuổi phải nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền lo cho mẹ và em đang học lớp 9.

Do chưa đủ tuổi lao động nên con chị Thủy được chủ trả công mỗi tháng chỉ 2 triệu đồng. Số tiền này không đủ trang trải ăn uống nên bà con, lối xóm thương đến thăm hay cho gạo, tiền.

Thấy con gái nghẹn ngào rơi nước mắt khi nói về cảnh khổ của mình, mẹ chị Thủy đến bên giường bệnh vỗ nhẹ vào đầu con an ủi: “Đừng khóc con, khó khăn rồi sẽ qua mà”.

Nói xong, bà quay sang nói nhỏ với chúng tôi như sợ chị Thủy nghe sẽ thêm lo: “Nó vừa xuất viện về, bác sĩ hẹn 10 ngày quay lại tái khám mới biết có vô hóa chất hay xạ trị không.

Tui vái cho sức khỏe nó ổn để còn đi làm nuôi con chứ xạ trị kéo dài không đi làm được công ty cho nghỉ việc thì tiền đâu thuốc men?

Tui ở Vũng Liêm, làm ngày nào ăn ngày đó, nghe con bệnh lên chăm sóc chứ đâu có tiền lo. Chị em nó cũng nghèo, hổm rày đứa góp năm ba trăm ngàn phụ đóng viện phí chứ giúp nhiều không khả năng nên gần đến ngày con tái khám là tui lại lo”.

Bạn đọc quan tâm, giúp chị Thủy có tiền trị bệnh, liên hệ địa chỉ chị Nguyễn Thị Thủy (ở ấp Phước Lộc, xã Hòa Phú- Long Hồ). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166D đường N12, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại 0270.3833853.

Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN