Mong khỏe lại để tiếp tục bán vé số phụ vợ con

Cập nhật, 12:16, Thứ Sáu, 24/11/2017 (GMT+7)

Ông Võ Văn Út (SN 1946, trú ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược- Bình Tân, ảnh) bị ung thư bàng quang, nhiễm trùng sau mổ, cuộc sống khó khăn đang cần giúp đỡ.

Cuối tháng 6/2017, ông Võ Văn Út đang trên đường bán vé số dạo thì phát đau ở vùng bụng dưới, bí tiểu. Ngay sau đó, ông Út được người qua đường đưa vào bệnh viện huyện cấp cứu.

Sau khi siêu âm, bác sĩ cho biết ông Út có khối u ở bàng quang nên chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị tiếp.

Tại đây, ông Út được phẫu thuật làm sinh thiết nhưng vết thương nhiễm trùng phải nhập viện lần 2. Ông Út cho biết: “Tui đi tiểu khó, có khi ra máu nữa nên bán vé số dành dụm cả năm được 2 triệu đồng, tính bữa nào đi khám không ngờ đau tới luôn do bị u ác tính.

Nhờ tiền để dành và 5 triệu đồng con trai đưa, tui mới có điều kiện mua thuốc và đóng những khoản BHYT không thanh toán trong 2 lần nằm viện. Giờ qua ngày bác sĩ hẹn cả tháng rồi mà tui chưa có tiền trở lại bệnh viện tái khám”.

Vợ chồng ông Út sống bằng nghề bán vé số, con gái tâm thần “lúc vầy, lúc khác”, con trai phụ hồ nhưng việc làm không có thường xuyên nên sự sống cả nhà chỉ trông chờ vào tiền lời bán vé số của vợ ông Út.

Thấy gia đình ông Út lâm cảnh khổ, bà con lối xóm đến thăm cho tiền, cho gạo nhưng chỉ giúp vợ chồng ông vượt qua khó khăn lúc đầu.

Hiện 10 ngày, ông Út phải tái khám một lần, chi phí từ 700.000- 800.000 đồng nhưng gia đình không lo nổi nên gần 2 tháng nay, ông Út chỉ ra trạm y tế lãnh thuốc giảm đau của BHYT uống tạm. Vợ ông Út kể: “Bác sĩ cho toa mua thuốc ngoài BHYT, uống 10 bữa khoảng 400.000- 500.000 đồng.

Uống thuốc đó ổng ăn ngủ được không kêu đau nhưng tui bán vé số lo ăn còn không nổi, đâu có dư mua thuốc theo toa. Hổm rày, không có thuốc chắc đau quá chịu không nổi nên ổng ăn ngủ ít, cứ ước phải chi có tiền qua bệnh viện khám lại coi sao”.

Được biết, gia đình ông Út thuộc diện cận nghèo, vừa được các nhà hảo tâm giúp cho khung nhà tiền chế, mái tôn, vách thì nhờ tường nhà 2 bên.

Tuy không khang trang nhưng cũng lành lặn hơn căn nhà cây lá mục nát, xiêu vẹo trước đó.

Ông Út bảo: “Có chỗ che mưa, che nắng tui mừng lắm, định lấy tiền để dành khám bệnh xong còn chút đỉnh sẽ làm cửa và mái che, không ngờ bệnh nặng vậy. Giờ tui chỉ mong có tiền mua thuốc uống đầy đủ cho có sức để đi bán vé số phụ vợ con”.

Bạn đọc quan tâm, giúp đỡ ông Út liên hệ địa chỉ ông Võ Văn Út (ở ấp Tân Vĩnh, xã Tân Lược- Bình Tân). Có thể gửi Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 0270.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN