Sống trong nghĩa địa, bệnh không tiền trị

Cập nhật, 13:30, Thứ Sáu, 12/08/2016 (GMT+7)

Ông Mai Hoàng Long (SN 1964- tạm trú tại khu nghĩa địa của một hộ dân ở Khóm 6, Phường 2- TP Vĩnh Long) bị viêm khớp, teo cơ, xuất huyết bao tử nhưng không người chăm sóc.

Dưới tấm bạt cũ được dựng thành mái che cao không qua khỏi đầu ở giữa những chòm mả, hoàn cảnh sống của ông Mai Hoàng Long thật quá đau lòng: ăn uống, tiêu tiểu một chỗ; không tắm giặt cộng với môi trường xung quanh ẩm thấp, rác và nước thải từ các hộ dân lân cận chảy thành dòng đen ngòm cạnh bên giường ngủ tạo nên mùi hôi thối rất khó chịu.

Vậy mà hơn 3 năm nay, ông Long xem nơi đó là “nhà” và mọi sinh hoạt gần như chỉ diễn ra trên miếng ván nhỏ được kê làm chỗ ngủ.

Trước đây, ông Long sống bên nhà vợ ở Tam Bình. Sau khi gia đình tan vỡ, con trai theo mẹ, còn con gái lớn có chồng về xã Hựu Thành (Trà Ôn) nên ông Long khăn gói đến tá túc nhà vợ chồng em gái ở Khóm 6 (Phường 2). Hàng ngày, ông Long đi phụ hồ kiếm tiền nuôi thân.

Năm 2013, bệnh viêm khớp phát nặng làm 2 chân ông Long teo dần đi đứng khó khăn. Sau đó không lâu, bệnh bao tử lại tái phát, thỉnh thoảng ông Long lại ói ra máu.

“Nhà em gái chật chội, tui bệnh vậy thấy ở chung với các cháu không tiện nên nhờ người che tấm bạt ngoài chòm mả của hộ kế bên ở nhờ.

Em gái tui đi làm thuê ở TP Hồ Chí Minh, chồng nó ở nhà vừa đi làm, vừa lo cơm nước cho con nó với tui. Tới giờ ăn thì em rể bới cơm mang ra, nước xài thì vài bữa nó xách cho một thùng.

Tui đi đứng khó khăn, không có tắm giặt, vệ sinh thì đi vô bô để đó 3- 4 ngày, con gái lên thăm đổ ra đường nước phía sau”- ông Long kể.

Chúng tôi tỏ ý lo lắng nếu cứ sống trong môi trường ô nhiễm như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tình đang mang, ông Long chua chát bảo: “Số mình vậy, biết làm sao?

Tui có con nhưng đứa ở với mẹ, đứa sống bên chồng, cuộc sống nó cũng nghèo nên đâu lo được cho cha.

Tui ở đây hơi vất vả, nhất là những lúc mưa gió phải ngồi nép vào một góc tránh bị tạt ướt, nhiều đêm mưa giông, tui đâu dám ngủ nhưng mấy chuyện đó tui chịu được.

Giờ chỉ mong có ít tiền trị bệnh cho 2 chân đi lại như trước, tui lấy vé số bán kiếm tiền sinh sống chứ nhờ em hoài cũng ngại”.

Bạn đọc quan tâm, chia sẻ liên hệ địa chỉ ông Mai Hoàng Long (ở Khóm 6, Phường 2- TP Vĩnh Long). Hoặc Phòng Bạn đọc- Xã hội Báo Vĩnh Long- số 166/3B đường Phạm Hùng, Phường 9, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long (cạnh trụ sở Tỉnh ủy Vĩnh Long), điện thoại 070.3833853. Hoặc qua tài khoản Báo Vĩnh Long 73010000844166 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long.

Bài, ảnh: PHƯỢNG NGÂN