Học sinh lớp 7 bị bạn đâm xuyên phổi đã tỉnh và tự thở được

Cập nhật, 12:45, Thứ Năm, 15/04/2021 (GMT+7)
 Ê kip thực hiện ca mỗ và bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Ê kip thực hiện ca mỗ và bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ chuyên khoa 2- Trầm Quốc Tuấn (Trưởng Khoa Ngoại- Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long) cho biết: Khoảng 12 giờ trưa 14/4/2021, bệnh viện tiếp nhận bệnh 13 tuổi bị đâm từ sau lưng, xuyên phổi, cán dao đã gãy nhưng lưỡi dao còn trong lồng ngực.

Các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển ngay từ phòng cấp cứu sang phòng mổ. “Chúng tôi quyết định mở mổ ngực, xác định vết thương thủng xuyên thùy dưỡng phổi trái, chiều ngang 2cm, dài 7cm, tiến hành lấy mổ dao ra, vá phổi cầm máu và cắt mạch máu xuyên thành ngực. Phẫu thuật trong thời gian 1 giờ 50 phút. Hiện tại bé đã tỉnh, biết gia đình và có thể tự thở, bé đang nằm phòng hồi sức phòng mổ”- Bác sĩ Trầm Quốc Tuấn cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Đẳng- Bí thư Đảng ủy xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) xác nhận: Khoảng 11 giờ ngày 14/4/2021, em N.H.N (13 tuổi- học sinh lớp 7- Trường THCS Bình Hòa Phước) đang trên đường chuẩn bị vào học buổi chiều thì gặp em L.T.Đ (14 tuổi, học sinh lớp 8 cùng trường).

Lúc này Đ. nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên chạy xe đạp theo sau em N. rồi bất ngờ dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào vùng lưng em N. Lúc này, một số cán bộ UBND xã Bình Hòa Phước trên đường đi làm về thấy liền chở em N. vào bệnh viện cấp cứu. Em Đ. sau đó đến công an tự thú.

Tại cơ quan công an, em Đ. khai nhận: sáng ngày 12/4, Đ. được em P.T.T. (12 tuổi, học sinh lớp 6 cùng trường) thuê với giá 200.000 đồng để đánh N. và được Đ. đồng ý, nhưng T. chưa đưa tiền. Đến trưa ngày 13.4, Đ. đã tìm đánh N. như đã hứa.

Sau đó, Đ. bị nhà trường mời phụ huynh lên làm việc và về gia đình la mắng về việc đánh nhau. Nghi ngờ N. là người thông báo sự việc dẫn đến Đ. bị mời phụ huynh nên đã mang theo dao Thái Lan gây nên vụ việc trên. Còn T. không thừa nhận đã thuê Đ. đánh bạn. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: CAO HUYỀN