Tìm thấy người phụ nữ câm bẩm sinh "mất tích"

Cập nhật, 13:12, Thứ Ba, 19/01/2021 (GMT+7)

Chị Liên được tìm thấy vào tối 14/1/2021, trong tình trạng sức khỏe kiệt quệ, bị ngất xỉu nằm bên đường do nhịn đói và khát nhiều ngày liền.

 Chị Liên đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế TX Bình Minh, sau khi được người thân phát hiện ngất xỉu bên vệ đường cách nhà gần 60km.Ảnh: TRUNG TÍNH
Chị Liên đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế TX Bình Minh, sau khi được người thân phát hiện ngất xỉu bên vệ đường cách nhà gần 60km.Ảnh: TRUNG TÍNH

Ngày 15/1/2021, thông tin từ người nhà một phụ nữ bị câm bẩm sinh mất tích bí ẩn hơn 1 tuần qua cho biết, đã tìm thấy chị Đào Thị Thùy Liên (40 tuổi, ngụ Khóm 4, phường Cái Vồn- TX Bình Minh), sau 10 ngày tích cực tìm kiếm, gia đình đã tìm thấy chị Liên tại khu vực gần chợ Lấp Vò (Đồng Tháp), trong tình trạng kiệt quệ về sức khỏe, phải nằm bên vệ đường, người tím tái do đói và khát.

Chia sẻ với người viết, em trai của chị Liên là anh Đào Thanh Tuấn (37 tuổi, ngụ cùng địa phương) cho biết, cũng may gia đình đã tìm thấy kịp thời chứ nếu không thì cũng không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra, “Khi được tìm thấy, chị tôi đã ngất xỉu, nằm bên vệ đường, người tím tái, trên người đầy vết thương nghi do tự té. Bịch quần áo mang theo cũng không còn”.

“Ngay sau khi tìm gặp chị Liên, gia đình đã tức tốc gọi taxi chở thẳng vào Trung tâm Y tế TX Bình Minh để truyền dịch và điều trị, đến trưa 15/1, sức khỏe của chị tôi đã tạm ổn, tuy nhiên tinh thần vẫn chưa được ổn định trở lại. Điều đáng nói là không biết vì sao chị tôi lại đến huyện Lấp Vò, cách địa phương nơi sinh sống gần 60km”- anh Tuấn chia sẻ thêm.

Trước đó, ngày 6/1, chỉ vì bị người thân la mắng, chị Liên đã bỏ nhà đi.

Chị Liên là con thứ trong gia đình có 6 anh chị em. Chị chẳng may bị câm bẩm sinh, tuy vậy, tai chị vẫn nghe được và hiểu được những gì người khác nói.

5 anh chị em còn lại đều là người bình thường, mỗi người đều có cuộc sống riêng tư, hoàn cảnh cũng không khá giả gì. Cha chị đã mất từ nhiều năm qua, người mẹ vì cuộc sống nên đã lên TP Hồ Chí Minh mưu sinh. Người chị bệnh tật thì được gia đình người anh lớn cưu mang, hàng ngày sau khi lo cơm nước cho em gái, anh chị đều đi làm đến chiều tối mới về.

“Giờ đây đã tìm gặp được chị tôi rồi, gia đình tôi mừng lắm, qua đây cũng xin gửi lời cảm ơn đến báo chí đã đưa tin, cảm ơn anh chị em cộng đồng mạng đã chia sẻ cũng như giúp gia đình tìm lại được chị gái tật nguyền”- anh Tuấn nói thêm.

HOÀI THƯƠNG