Xây cầu nối những niềm vui đôi bờ

Cập nhật, 15:38, Thứ Năm, 31/01/2019 (GMT+7)

Không gì hạnh phúc bằng đem niềm vui đến mọi người dân thông qua việc bắc những nhịp cầu nối đôi bờ ở những vùng xa sôi hẻo lánh! Đó là tâm sự của anh Huỳnh Hồng Thông (Trưởng Nhóm Xây cầy yêu thương- TP Hồ Chí Minh) và 450 cầu bê tông được xây ở khắp các tỉnh ĐBSCL là minh chứng cho việc làm ý nghĩa này.

Anh Huỳnh Hồng Thông (thứ 2 từ phải qua) cắt băng khánh thành Cầu Tâm Thành 3 (xã Phú Cường, huyện Tam Nông- Đồng Tháp)
Anh Huỳnh Hồng Thông (thứ 2 từ phải qua) cắt băng khánh thành Cầu Tâm Thành 3 (xã Phú Cường, huyện Tam Nông- Đồng Tháp)

Xây cầu bằng cả trái tim

Vốn là dân xây dựng, anh Nguyễn Hồng Thông khởi nghiệp làm thầu xây nhà thương mại nhà phố cho người dân ở TP Hồ Chí Minh.

Năm 2005, anh giúp một người bạn là kiều bào xây dựng một chiếc cầu khi về thăm quê hương và khi khánh thành, những kiều bào tham gia thấy cầu đẹp, việc làm cũng ý nghĩa nên cùng thành lập Nhóm VK (Việt Kiều) vận động tiền kết hợp với anh xây cầu.

“Thấy có ý nghĩa quá nên tôi mới xây tiếp cây cầu thứ 2, 3,... dần dần mình khoái từ lúc nào không biết nữa”- anh Thông bộc bạch.

Anh Huỳnh Hồng Thông cùng nhà tài trợ trong lễ khánh thành Cầu Lung Thầy Rồng và cầu Bộ Bích Nhỏ (xã Khánh Hòa, huyện U Minh- Cà Mau)
Anh Huỳnh Hồng Thông cùng nhà tài trợ trong lễ khánh thành Cầu Lung Thầy Rồng và cầu Bộ Bích Nhỏ (xã Khánh Hòa, huyện U Minh- Cà Mau)

Ban đầu anh Thông nhận thầu làm cầu từ thiện cũng có lời chút đỉnh để trả lương cho công nhân, dần dần anh lấy tiền túi trả cho công nhân và cuối cùng bỏ tiền ra kết hợp với các nhóm từ thiện khác và chính quyền địa phương xây cầu luôn, trong đó có những cây anh vận động các mạnh thường quân trong Nhóm Xây cầu yêu thương bỏ 100% kinh phí.

Cứ thế là hơn 10 năm qua, khi địa phương gởi thư ngõ muốn xây cầu, anh sẽ đi khảo sát, thống nhất với xã phương án hùng vốn để xây cầu.

Tiêu chí xây cầu không phân biệt vùng sâu vùng xa mà chọn những khu vực  có nhiều dân, vùng có hướng phát triển được, vùng bức xúc thường gây tai nạn chết người,..

“Quy cách của cầu được xây phụ thuộc vào nhu cầu của người dân và chính quyền địa phương: dân cư đông, kết hoạch của xã là mở rộng con đường thì mình sẽ theo ý địa phương. Thường cầu được xây ngang 2,7m, tải trọng 1,5 tấn theo công nghệ hiện đại”- anh Thông cho biết.

Mọi người vui là mình vui

Anh Huỳnh Hồng Thông  cùng nhà tài trợ trong lễ khánh thành cầu Quản Hữu 2 (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ- Long An)
Anh Huỳnh Hồng Thông cùng nhà tài trợ trong lễ khánh thành cầu Quản Hữu 2 (xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ- Long An)

450 chiếc cầu được xây ở khắp các tỉnh- thành ĐBSCL là minh chứng cho việc làm ý nghĩa này của anh Thông. Đề có kinh phí xây cầu, anh vận động người thân, bạn bè của mình  bằng cách thông tin cầu cần xây vào địa chỉ mail của mỗi người.

Và có không ít mạnh thường quân đã đồng hành cùng anh từ năm 2005 đến nay, sẵn sàng “bao chót” những công trình nào thiếu tiền.

Ban đầu anh có một ê kíp xây cầu, dần dần có nhiều địa phương đề nghị xây cầu giúp nên làm không xuể buộc phải tách ra làm 2 đội dần dần lên 5 đội, các thành viên trong đội cũng được hưởng lương nhưng chỉ là một khoản “tượng trưng” mà thôi.

Người tham gia lâu nhất trong đội xây cầu là chú Huỳnh Hồng Thanh (quê ở Trà Vinh). Chú đã gắn bó với đội ngót nghét đã 10 năm. Với chú, mỗi một cây cầu hoàn thành là cả một niềm vui và cả tấm chân tình của bà con vùng quê. Mỗi bó rau, trái ớt, cọng hành... bà con đã tặng mình tuy nhỏ bé nhưng là động lực lớn đề mình tiếp tục công việc.

Cầu Liên xã Hựu Thành- Hiếu Nghĩa (xã Hựu Thành- Trà Ôn) trong ngày khánh thành.
Cầu Liên xã Hựu Thành- Hiếu Nghĩa (xã Hựu Thành- Trà Ôn) trong ngày khánh thành.

Có mặt tại buổi lễ khánh thành cầu liên xã Hựu Thành- Hiếu Nghĩa, ông Huỳnh Thanh Nhân- Chủ tịch UBND xã Hiếu Nghĩa (Vũng Liêm) cho biết: “Người dân ở đây mong có chiếc cầu bắc qua sông cầu nối liền 2 ấp Vĩnh Tiến (Hựu Thành) và ấp Hiếu Thảo (Hiếu Nghĩa) để việc đi lại dễ dàng hơn nhưng  không có kinh phí. Nhờ nhiều mạnh thường quân hỗ trợ cùng với Nhóm xây cầu yêu thương rất nhiệt tình xây dựng với kiểu cách mới, chất lượng tốt. Người dân ở rất vui dữ lắm”.

Còn bà Nguyễn Thị Lan Tươi- Chủ tịch UBND xã Phú Quới  (Long Hồ)- cũng cho biết: “UBND xã đã kết nối với Nhóm xây cầu yêu thương xây 3 cây cầu và hiện một cây cầu đang đợi ngày khánh thành. Tôi rất thích cách làm việc của nhóm rõ ràng và mình bạch, cầu xây xong rất đẹp và chắc chắn.”

Trong lễ khánh thành cầu Tư Thiệt (xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang), Nhóm Xây cầu yêu thương cùng Nhóm Vòng tay yêu thương tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.
Trong lễ khánh thành cầu Tư Thiệt (xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang), Nhóm Xây cầu yêu thương cùng Nhóm Vòng tay yêu thương tặng 50 phần quà cho các em học sinh nghèo hiếu học.

Vào những ngày này, anh Thông rất tất bật để kịp khánh thành các cây cầu giúp bà con đi lại dễ dàng dịp tết đến xuân về. Thế nhưng, chúng tôi vẫn bắt gặp trên gương mặt anh nụ cười mãn nguyện, bởi với anh “chỉ cần thấy tác phẩm của mình đẹp, chắc chắn, bà con đi lại thuận lợi là mình đã vui rồi”.

Bài, ảnh: TẤN TÂN