"Trên đường đi lễ xuân đầu năm"

Cập nhật, 15:10, Thứ Sáu, 16/02/2018 (GMT+7)

Mang bao ước vọng vào mùa xuân mới, trong cái lạnh dịu dàng của nắng xuân, người người đi lễ chùa đầu năm. Khói hương nhè nhẹ, tiếng chuông thánh thót ngân mong một năm mới an nhiên, hạnh phúc.

Từ sáng sớm mùng 1 tết, đông đảo khách thập phương đã đến viếng chùa.
Từ sáng sớm mùng 1 tết, đông đảo khách thập phương đã đến viếng chùa.

Từ thời khắc giao thừa, các ngôi chùa đã tấp tập khách thập phương. Người viếng chùa có thể là phật tử, nhiều người không có đạo vẫn đến chùa thắp hương, lại phật, để cầu chúc cho một năm mới an lành, hạnh phúc.

Những bao lì xì đỏ thắm được treo trên cây mai- là lộc trong năm mới với những lời chúc an lành, hạnh phúc.
Những bao lì xì đỏ thắm được treo trên cây mai- là lộc trong năm mới với những lời chúc an lành, hạnh phúc.

Cùng vợ đi lễ chùa đến nay đã mấy mươi năm, cụ ông Vũ Văn Phương (86 tuổi, ở Phường 9- TP Vĩnh Long) không nhớ nỗi. “Chắc từ hồi giải phóng tới giờ à!” nói rồi, ông chậm chậm dắt tay vợ, bà Hoàng Thị Niên tiếp tục viếng Thiền viện Ngọc Hạnh. Nhìn cách ông bà chăm sóc nhau, cũng đủ thấy xuân đẹp làm sao!

Hai anh em cùng hái lộc, mong năm mới học giỏi hơn.
Hai anh em cùng hái lộc, mong năm mới học giỏi hơn.

Những chiếc xe lớn nhỏ, đậu dọc con đường trước cổng Chùa Hội Đức (xã Trường An- TP Vĩnh Long). Những chiếc áo dài xanh, đỏ, áo dài cách tân bay bay trong nắng sớm. Những em bé nhí nhảnh cùng cha mẹ đi lễ chùa,… tất cả tạo nên một bức tranh xuân nhiều màu nhưng nhẹ nhàng an nhiên.

Cả nhà cùng đi lễ phật.
Cả nhà cùng đi lễ phật.

Đối với chị Trần Thị Thanh Loan (Phường 4- TP Vĩnh Long) thì dù bận rộn thế nào mùng 1 tết cũng đi lễ chùa với mẹ. Cũng như mọi người đến viếng chùa, chị Loan cầu mong cho mẹ luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và việc làm ăn thuận lợi. Nhận được lộc có chữ “Đại lợi” chị rất vui: “Đây là động lực để năm mới cố gắng làm việc”.

Mong một năm mới an lành hạnh phúc đến với mọi người.
Mong một năm mới an lành hạnh phúc đến với mọi người.

Trụ trì Thiền viện Ngọc Hạnh- Thích Giác Hiển - Trưởng Ban Từ thiện xã hội Phật Giáo tỉnh Vĩnh Long cho biết: Năm nay chúng tôi chuẩn bị 4.000 lộc cho khách thập phương. Mùng 1 tết thường là ngày khách viếng chùa đông nhất vì đây là ngày vía Đức Phật Di Lặc, mọi người cầu mong năm mới bình an, hạnh phúc.

Một mùa xuân mới đã đến, lễ chùa là một nét đẹp tâm linh đầu năm mới, nơi nhiều người thường gửi gắm những ước vọng đầu xuân. Xuân dịu dàng qua, gió xuân nhè nhẹ cho tôi gửi lời chúc tất cả mọi người năm mới an nhiên, thành công, hạnh phúc!

Bài, ảnh: CAO HUYỀN