Mổ heo được "cát lợn"

Cập nhật, 14:16, Thứ Sáu, 09/02/2018 (GMT+7)

 

Những ngày qua, người dân ở thị trấn Cái Nhum (Mang Thít) xôn xao chuyện anh Lý Thành Nghĩa (41 tuổi, chủ lò mổ heo ở thị trấn) khi mổ heo thì phát hiện “cát lợn”- được cho là quý hiếm, trị được bệnh và có giá tới hàng tỷ đồng.

Anh Nghĩa cho biết, trong lúc anh cùng với một số người làm công mổ con heo nặng khoảng 100kg thì phát hiện trong bao tử có vật lạ. Vật lạ này có lông, dài khoảng 12cm, bề hoành 20cm và có mùi của thảo dược.

Anh Nghĩa cho biết, làm nghề mổ heo hơn chục năm nay nhưng chưa từng thấy vật lạ như vậy trong bao tử heo. Sau đó, anh Nghĩa đã tặng “cát lợn” này cho chùa Sơn An (Thanh Đức- Long Hồ).

Trụ trì chùa là Đại đức Thích Tịnh Hòa cũng  cho biết hiện tại nhà chùa đang giữ “cát lợn”, nếu ai cần mua nhà chùa sẽ bán và dùng tiền để giúp đỡ người nghèo.

Tin, ảnh: HOÀI NAM – HỒNG NAM