Thông tin mới vụ bé trai bị bạo hành

Cập nhật, 15:54, Thứ Sáu, 22/09/2017 (GMT+7)

Liên tục 2 ngày qua, vụ bé trai 9 tuổi bị chính mẹ ruột của mình bạo hành dẫn đến nhập viện gây xôn xao dư luận. Để làm sáng tỏ hơn, chúng tôi đã tìm gặp đứa bé bị bạo hành và người mẹ ruột để mọi người có cái nhìn đúng bản chất của sự việc.

Nhiều người đến nhà để thăm bé N.
Nhiều người đến nhà để thăm bé N.

Sáng 22/9/2017, chúng tôi tìm đến nhà nội của bé Võ Hiếu N. (ở xã Thạnh Quới- Long Hồ). Căn nhà lúc này rất đông người đến hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của bé. Tuy nhiên, bé N. không có nhà. Ông Võ Văn Nh. (ông nội của N.) cho biết bé N. đang đi học ở trường tiểu học trên địa bàn.

“Khi hay tin cháu nội bị đánh, chúng tôi ra bệnh viện. Nhìn thấy vết thương đầy mình, chúng tôi như muốn ngất xỉu. Tôi đã khóc rất nhiều”- ông N. bày tỏ.

Ít phút sau, bé N. được người nhà rước về. Vừa xuống xe, bé N. nhanh chóng đến thưa từng người một. Bé trông rất kháu khỉnh và thông minh.

Tuy những vết thương trên người bé đã phần nào lành lặn, nhưng những vết thẹo vẫn còn hằn sâu khắp người.

Bé N. kể: “Trước kia con ở với ngoại thì mẹ rất thương con. Khoảng 2 tháng nay, từ khi con về nhà nội ăn giỗ lên và sống với mẹ ở nhà trọ (Phường 4- TP Vĩnh Long) thì con bắt đầu sợ mẹ. Mẹ thường xuyên kêu con đọc kinh, đọc không thuộc thì bị mẹ đánh. Con cũng đã thuộc được hai mươi mấy bài kinh rồi. Mẹ bắt con phải tự giặt đồ, rửa chén…

Mẹ và cô Ng. đánh con rất nhiều, bất cứ việc gì con làm cũng bị đánh. Bây giờ con chỉ muốn sống với cha và nội”.

Để hiểu rõ sự tình, chúng tôi tìm đến nhà trọ nơi 2 mẹ con sống thời gian qua. Chị Nguyễn Thị X.Đ. (mẹ của bé) không mở cửa chính mà trò chuyện với chúng tôi qua khung cửa sổ.

Chị X.Đ. cho biết: “2 ngày nay, tôi rất đau khổ vì chuyện mình đã làm với con mình. Tôi đã ăn chay hơn 1 năm nay rồi, lẽ nào tôi lại bạo hành con tôi như vậy, tôi chỉ muốn dạy dỗ con mình thôi”.

“Khoảng vài tháng nay, tính tình của con tôi thay đổi rất nhiều. Nó có những cử chỉ rất khó nói trong sinh hoạt hàng ngày.

Tôi thừa nhận đánh con tôi là sai, nhưng nó vẫn tính nào tật nấy không thay đổi, tôi rất đau lòng. Vì muốn lo cho con cái nên tôi đã xin nghỉ việc kế toán của một trường mầm non. Mong rằng mọi người hãy thông cảm và tha thứ. Tôi chỉ muốn con tôi nên người”- chị Đào nghẹn ngào.

Chị Nguyễn Thị X.Đ- mẹ của bé N- tiếp chúng tôi bên khung cửa sổ.
Chị Nguyễn Thị X.Đ- mẹ của bé N- tiếp chúng tôi bên khung cửa sổ.

Theo ông nội của bé N: “Sau khi sự việc xảy ra, đại diện Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long cũng đã đến gia đình động viên, hỗ trợ bé được đi học ở một ngôi trường gần nhà và hỗ trợ tiền cho cháu. Tôi rất cảm ơn các cơ quan chức năng đã tận tình giúp đỡ”.

Trưa 22/9/2017, Đại tá Phạm Văn Ngân- Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long- cho biết: Sau khi nắm thông tin vụ bé trai 9 tuổi tên N. bị bạo hành, tôi đã trực tiếp chỉ đạo Trưởng Công an TP Vĩnh Long thụ lý làm rõ.

Hiện đang chờ kết quả trưng cầu giám định thương tích của cơ quan pháp y, khi đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo.

Bài, ảnh: BÁ HÙNG