Tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Gạc Ma tại Đức

Cập nhật, 09:20, Thứ Tư, 22/03/2017 (GMT+7)

Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc bài Hồn tử sĩ, tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma

Đại đức Thích Phước Chí và Đại đức Thích Đồng Trình chủ trì việc tụng kinh cầu siêu.
Đại đức Thích Phước Chí và Đại đức Thích Đồng Trình chủ trì việc tụng kinh cầu siêu.

Ngày 19/3/2017 tại thành phố Erfurt, Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam Erfurt, CHLB Đức đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Phước Chí, Giáo thọ sư chùa Nhân Hòa, Ba Lan và chùa Pháp Hoa thành phố Erfurt, Đại đức Thích Đồng Trình, chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Tham dự Lễ tưởng niệm, tụng kinh cầu siêu các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma có Bí thư thứ nhất Lê Thanh Hải và đại diện Đại sứ quán Việt Nam, đại diện nhiều hội đoàn, doanh nghiệp và cá nhân đến từ nhiều vùng, miền ở CHLB Đức như Berlin, Leipzig, Nürnberg, Frankfurt am Main…

Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma.
Những người tham dự đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma.

Đặc biệt, tham dự Lễ tưởng niệm còn có phu nhân Vũ Thị Nga và con gái Phạm Hải Vân của cố Đại tá Phạm Quang Nho, nguyên Lữ đoàn trưởng lữ đoàn 125 Hải quân Nhân dân Việt Nam; hai cựu chiến sĩ hải quân Nguyễn Danh Đan, thủy thủ tàu HQ 963, Lữ đoàn 125, và Vũ Văn Thùy, nguyên là người lái chính của tàu HQ 505, Lữ đoàn 125 từng chiến đấu ở Trường Sa.

Sau Lễ chào cờ, ông Bùi Hữu Trung, Trưởng ban tổ chức đã phát biểu, lên án dã tâm xâm lược của Trung Quốc, khi ngày 14/3/1988 cho nhiều tàu chiến trang bị vũ khí hạng nặng bất ngờ tấn công các tàu và chiến sĩ của ta đang làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ ở đảo Gạc Ma. Trước khi chết, các chiến sĩ đã liên kết với nhau thành một vòng tròn để bảo vệ lá cờ Tổ quốc, biểu tượng chủ quyền quốc gia đối với hòn đảo này.

Tiếp theo đó, tất cả những người tham dự đã dành một phút mặc niệm trong tiếng nhạc bi tráng của bài Hồn tử sĩ, nghiêng mình tưởng nhớ những anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma. Đại diện các tổ chức, hội đoàn đã lên thắp hương, đặt các lẵng hoa để kính viếng hương hồn các chiến sĩ Gạc Ma và những người đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, các cháu thế hệ thứ hai và thứ ba cũng đã kết những bông hoa trắng thành hình trái tim, cùng nhau kính cẩn viếng những chiến sĩ đã hy sinh cách đây gần 30 năm.

Đại đức Thích Phước Chí và  Đại đức Thích Đồng Trình đã chủ trì nghi lễ, cùng các phật tử tụng kinh và dâng sớ cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương.

Trong phần giao lưu, đàm luận với sự tham gia của chị Phạm Hải Vân và hai cựu chiến sĩ hải quân Nguyễn Danh Đan và Vũ Văn Thùy, Trưởng Ban tổ chức Bùi Hữu Trung đã xúc động đọc tên, tuổi và quê quán của 64 liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma.

Hai cựu chiến sĩ hải quân Nguyễn Danh Đan và Vũ Văn Thùy đã ôn lại những kỷ niệm cách đây 29 năm, khi họ chiến đấu để bảo vệ các đảo bên cạnh đảo Gạc Ma. Khi đó Vũ Văn Thùy là lái chính của tàu HQ 505. Anh cho biết, vào lúc bên phải tàu đã bị địch bắn nát, có nguy cơ bị chìm và bánh lái chính bị hỏng, anh và các chiến sĩ khác đã nhận được lệnh của Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ thay bánh lái phụ và anh đã cùng đồng đội lái con tàu lao lên đảo Cô Lin, bám trụ ở đây để khẳng định chủ quyền. Sau đó, các anh đã hạ xuồng cứu được 45 chiến sĩ bị địch bắn chìm tàu đang lênh đênh trên biển. Con tàu HQ 505 và ba chiến sĩ đã ở lại trên đảo Cô Lin trong ba tháng trời để bảo vệ, khẳng định chủ quyền của Việt Nam.

Lễ tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma cho thấy, dù ở xa, nhưng người Việt ở Đức vẫn luôn nhớ về quê hương, đất nước, luôn biết ơn các chiến sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển đảo quê hương, vì biên cương Tổ quốc./.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bí thư thứ Nhất ĐSQ Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ.
Bí thư thứ Nhất ĐSQ Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ.

 

Cựu chiến sĩ hải quân Vũ Văn Thùy kể lại việc lái tàu lao lên đảo Cô Lin.
Cựu chiến sĩ hải quân Vũ Văn Thùy kể lại việc lái tàu lao lên đảo Cô Lin.

 

Bà Vũ Thị Nga và chị Phạm Hải Vân, phu nhân và con gái cố Đại tá Phạm Quang Nho, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 Hải quân tham dự buổi lễ.
Bà Vũ Thị Nga và chị Phạm Hải Vân, phu nhân và con gái cố Đại tá Phạm Quang Nho, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125 Hải quân tham dự buổi lễ.

 

Mọi người thành kính tưởng niệm các liệt sĩ.
Mọi người thành kính tưởng niệm các liệt sĩ.

 

Cuộc giao lưu đàm luận với các nhân chứng lịch sử.
Cuộc giao lưu đàm luận với các nhân chứng lịch sử.

 

Tiết mục hát Chầu Văn
Tiết mục hát Chầu Văn

 

Tiết mục hát quan họ.
Tiết mục hát quan họ.

Theo CTV Văn Long/VOV.VNTừ Berlin, Đức