Những món quà ấm áp tình xuân

Cập nhật, 15:29, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

Tết đến xuân về, hòa cùng niềm vui năm mới, vẫn còn đâu đó những mảnh đời bất hạnh rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Những phần quà ấm áp tình xuân được trao tận tay các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Những phần quà ấm áp tình xuân được trao tận tay các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với mong muốn mang hơi ấm mùa xuân đến với 50 trẻ nhỏ không may nhiễm HIV/AIDS,  những hộ nghèo ở địa phương xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm), Chi đoàn Báo Vĩnh Long vừa phối hợp các nhà hảo tâm tổ chức hoạt động vui chơi, trao quà tết đầy ý nghĩa…

Tết đã đến rất gần

Trẻ em nhiễm HIV/AIDS là đối tượng cần sự quan tâm đặc biệt của xã hội, khi sinh ra, các em đã có một tuổi thơ kém may mắn so với các bạn cùng trang lứa.

Những phần quà tuy nhỏ về vật chất nhưng là nguồn động viên tinh thần lớn lao, tiếp thêm nghị lực giúp các em vượt qua mặc cảm để chiến đấu với bệnh tật.

Hội trường Báo Vĩnh Long ngày trao quà xuân cho các em trở nên vui nhộn bởi giai điệu “Bống Bống Bang Bang” quen thuộc.

Các bạn nhỏ phấn khích bởi tài nhún nhảy thuần thục theo điệu nhạc của chú ong và cùng nhảy theo. Tay lau mồ hôi trên trán, hai anh em T.M.T. và T.T.P. (xã Long Phước- Long Hồ) cùng hí hửng khoe “tụi con mới được bắt tay với chú ong nè, rồi còn được nhảy, giờ có quà nữa, con vui lắm”.

Nhìn các em nhỏ vui đùa hồn nhiên, chị Nguyễn Thanh Nhanh- mẹ của 2 bé T. và P. cũng vui lây. Giọng xúc động, chị cho biết: “Thấy các con vui mừng vì được tặng quà, mình cũng vui lây. Các nhà hảo tâm ai cũng quan tâm hỗ trợ như vầy tụi tui rất biết ơn”.

Có lẽ lâu lắm rồi các em mới được vui như vậy, qua lời kể của chị Nhanh, chúng tôi được biết hai em thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, cuộc sống vất vả vì thiếu trước hụt sau, chỉ trông chờ vào khoản thu nhập bấp bênh từ công việc “ai kêu gì mần nấy” của chị.

Có mặt tại đây đều là những mảnh đời bất hạnh mà N.V.Q. (8 tuổi) là một trong số rất nhiều hoàn cảnh như thế.

Tuy có đôi chút rụt rè khi lên nhận quà, nhưng khi nhận được bao lì xì, em không giấu được niềm vui sướng, không chỉ vì đây là lần đầu tiên được nhận quà, mà “còn được các cô, các chú cho uống sữa, cho súp ăn”.

Báo Vĩnh Long và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao quà tết cho các hộ nghèo xã Thanh Bình.
Báo Vĩnh Long và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao quà tết cho các hộ nghèo xã Thanh Bình.

Tại xã Thanh Bình (huyện Vũng Liêm), Chi đoàn Báo Vĩnh Long cũng phối hợp với Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao 39 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, còn nhiều khó khăn trong cuộc sống, mỗi phần quà trị giá 300.000đ gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Bà Nguyễn Thị Nga- ấp Thanh Lương cho biết, thật xúc động khi tết đến có các nhà hảo tâm trao quà.  “Chân thành cám ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm, chăm lo cho cuộc sống người nghèo”- bà Nga nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Tho- ấp Thanh Bình chia sẻ, cuộc sống khó khăn, trong người lại mang nhiều bệnh tật nên khó càng thêm khó. “Thật sự biết ơn những món quà như thế, tết đến được quà thì còn gì bằng”.

Những “cánh én” làm nên mùa xuân

Đến nay, Chi đoàn Báo Vĩnh Long đã 7 lần tổ chức chương trình trao quà cho các em thiếu nhi không may nhiễm HIV/AIDS, các gia đình khó khăn.

Các phần quà vừa trao mới đây không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn gói trọn biết bao chân tình cũng như tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm. Tất cả vì mong muốn góp phần giúp các em không may nhiễm HIV xóa bỏ mặc cảm, sống hòa nhập cộng đồng.

Nhà hảo tâm Vũ Văn Năng- Giám đốc Công ty TNHH DVTM sản xuất thực phẩm Nhật Quỳnh cho biết: “Mong rằng các cháu sẽ còn nhận được nhiều sự chia sẻ từ các nhà hảo tâm khác. Một cánh én không thể làm nên mùa xuân, vì vậy hy vọng sẽ có thêm nhiều cánh én yêu thương mang lại mùa xuân ấm áp cho các cháu”.

Bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều tấm lòng đồng hành cùng chúng tôi mang xuân yêu thương đến các em. Bạn Lê Thị Bích Ngọc- Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh chia sẻ: “Thật bổ ích khi được tận tay phát quà cho từng em nhỏ, tuổi trẻ chúng ta nên có trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng, việc gì làm được thì nên làm.

Đó là điều đáng trân trọng, thể hiện truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Tôi sẽ tiếp tục tham gia những hoạt động ý nghĩa và nhân văn như thế này”.

Bằng nhiều cách, mọi người đã không ngại khó để chuẩn bị chu đáo cho công việc hậu cần của chương trình trao quà: cô nấu súp, chị pha sữa đậu nành và nhiều đoàn viên khác. Tất cả những việc làm của họ đều đáng trân trọng, là tấm gương để mọi người noi theo.

Bí thư Chi đoàn Báo Vĩnh Long Phan Tấn Tân không quên gửi lời tri ân đến tất cả những tấm lòng đã hỗ trợ cho chương trình.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục là những “cánh én” mang mùa xuân đến với các em nhỏ. Tin rằng các nhà hảo tâm sẽ luôn đồng hành cùng Báo Vĩnh Long trong những hoạt động thiện nguyện sắp tới”.

BOX: Phó Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long Nguyễn Hữu Khánh- là người đại diện Báo Vĩnh Long cùng đại diện Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam trao quà cho các hộ nghèo tại xã Thanh Bình cho biết, những phần quà tuy ít nhưng đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, chăm lo lo người nghèo, nhất là dịp xuân về.

Qua đó, cũng đã thể hiện vai trò của nhà tài trợ, ngoài làm nhiệm vụ kinh doanh còn thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, cùng với địa phương chăm lo cho người nghèo hưởng được tết đầy đủ, ấm no hơn…

DANH SÁCH CÁC NHÀ HẢO TÂM

1. Siêu thị Coopmart Vĩnh Long 30 phần quà (tương đương 9 triệu đồng)

2 Nhóm Bác Ái (TP Hồ Chí Minh) 7.500.000 đồng

3 Quỹ tồn Xuân Bính Thân năm 2016  5.669.000 đồng 

4 UBND tỉnh vận động:

     1. Tập thể Công ty Vĩnh Cát Gia (161C Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

     2. Chị Phạm Thị Cẩm Tú (Quận 7, TP Hồ Chí Minh)

     3. Anh Lê Minh Chí (Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long)

    4. Công ty CP 715 (số 404A, QL1, xã Tân Ngãi, TP Vĩnh Long)      500kg gạo (tương đương 6 triệu đồng)

5 Ông Vũ Văn Năng- Giám đốc Công ty TNHH DVTM sản xuất thực phẩm Nhật Quỳnh 5.000.000 đồng và quà (nui sấy, cơm sấy và chà bông)

6 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam  Quà gồm balô, đường, dầu, bánh,… (tương đương 4.400.000 đồng)

7 Nhóm Vòng tay yêu thương (TP Hồ Chí Minh) Quà (ba lô vải, tập, sữa, bánh, kẹo)

8 DNTN chế biến thực phẩm và thương mại Hồng Hương (An Bình- Long Hồ) 300 chai nước mắm, nước tương

9 Chi đoàn Công ty TNHH MTV Xổ Số Kiến Thiết Vĩnh Long 3.000.000 đồng

10 Ông Nguyễn Đặng Hoàng (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Thiện Tâm TP Hồ Chí Minh) 2.500.000 đồng

11 Bà Nguyễn Thị Cẩm Phong (Báo Vĩnh Long) 1.000.000 đồng

12 Bà Lê Thị Cẩm Duyên (DNTN Cơ sở sản xuất nước chấm Hòa Hiệp) 1.000.000 đồng

13 Ông Trần Văn Chinh (Công ty Điện lực Vĩnh Long)  1.000.000 đồng

14 Bà Ngô Mỹ Hồng (Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long)  500.000 đồng

15 Chi đoàn Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Long 500.000 đồng

16 Bà Nguyễn Thanh Hường (Báo Vĩnh Long)  500.000 đồng

17 Chị Tiên Lê: Quà (áo và súp)

18 Jessica Trương Tuyền 300.000 đồng

19 Ông Nguyễn Thành Nhơn- Bộ Chỉ huy Quân sự xã Lộc Hòa (Long Hồ) 300.000 đồng

20 Nguyễn Thị Thùy Linh (Agribank huyện Châu Thành- Đồng Tháp) 300.000 đồng

21 Bé Cà Rốt (Phường 2- TP Vĩnh Long)  200.000 đồng

22  Anh Trần An Phước (Báo Vĩnh Long)  200.000 đồng

23 Chị Lê Thị Mai Kha (Báo Vĩnh Long)  200.000 đồng

24  Anh Hồ Huỳnh Ngọc Hải (Báo Vĩnh Long)   200.000 đồng

25 Chị Nguyễn Thị Hồng Phương (Báo Vĩnh Long)   200.000 đồng

26 Chị Nguyễn Thị Thảo Ly (Báo Vĩnh Long)   200.000 đồng

27 Chị Lê Thùy Dung (Phường 4- TP Vĩnh Long)       200.000 đồng

28 Bé An Nhiên (Phường 2- TP Vĩnh Long)       200.000 đồng

29 Trần Nguyên Khánh (Báo Vĩnh Long)  200.000 đồng

30 Nguyễn Thị Xuân Trang (ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long)       200.000 đồng

31 Lâm Thị Sáu (ấp Tân Thạnh, xã Tân Hội- TP Vĩnh Long)       200.000 đồng

32   Cô Edith V.Flora (Giáo viên Trung tâm Anh văn Anh Mỹ)  200.000 đồng

33 Ông Nguyễn Minh Tâm (ấp Vĩnh Hòa, xã Tân Ngãi- TP Vĩnh Long)    100.000 đồng

34 Bà Bùi Thị Loan (TT Cái Tàu Hạ, Châu Thành- Đồng Tháp)  100.000 đồng

35 Bà Huỳnh Thị Trần Thảo (TT Cái Tàu Hạ, Châu Thành- Đồng Tháp)  100.000 đồng

Tổng cộng 51.169.000 đồng

Bài, ảnh: CHI ĐOÀN