Người đàn ông 40 tuổi cố thủ bên trong ngôi nhà bốc cháy

Cập nhật, 08:08, Thứ Ba, 29/11/2016 (GMT+7)

Người đàn ông khoảng 40 tuổi nghi “ngáo đá” đã không chịu hợp tác, cố tình ngồi cố thủ bên trong ngôi nhà đang bốc cháy.

Người đàn ông nghi bị “ngáo đá” cố thủ bên trong ngôi nhà cháy.
Người đàn ông nghi bị “ngáo đá” cố thủ bên trong ngôi nhà cháy.

Ngày 28/11, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết, đang làm rõ vụ người đàn ông nghi “ngáo đá” châm lửa đốt nhà xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại khu phố Bình Đức 2 (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày người dân hoảng hốt nghe thấy tiếng la hét, đập phá đồ đạc trong nhà của ông Nguyễn Ngọc Thanh (40 tuổi, quê Hà Nội) nên vội ra xem.

Khi tới nơi, mọi người phát hiện người đàn ông 40 tuổi này đang ngồi cạnh chiếc xe máy đang bốc cháy dữ dội ở phòng khách.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC thị xã Thuận An cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường.

Khi tới nơi, mặc dù cảnh sát đã cố gắng tiếp cận để đưa ông Thanh ra ngoài nhưng người đàn ông này không chịu hợp tác, cố tình ngồi cố thủ bên trong căn nhà đang bốc cháy.

Sau hơn hai tiếng thuyết phục, người đàn ông 40 tuổi đã được đưa ra ngoài an toàn.

Tuy nhiên, chiếc xe máy cùng tivi để trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Theo những người hàng xóm cho hay, ông Thanh sống cùng vợ và 2 con ở đây đã lâu.

Người đàn ông này có tiền sử nghiện ma tuý, đã từng đi cai nghiện.

Thời điểm xảy ra sự việc, một số người hàng xóm cho biết ông Thanh có dấu hiệu phê ma tuý đá.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo CTV Minh Anh/VOV.VN