Không tham của rơi

Cập nhật, 13:17, Thứ Tư, 02/04/2014 (GMT+7)

Khoảng 11 giờ ngày 25/3/2014, chị Nguyễn Thị Thúy Nga (ấp Bình Thành, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) trên đường đi phát thư, báo; chẳng may đánh rơi một chiếc túi nhỏ (loại túi nhái) bên trong có 2.000.000đ và 1 gói thuốc tân dược gửi cho khách hàng qua đường dây bưu điện trị giá khoảng 600.000đ. Tổng cộng tài sản đánh rơi khoảng 2.600.000đ.

Khi phát hiện đánh rơi chiếc túi, chị Nga đi tìm nhưng không gặp, đinh ninh đã bị mất. Không ngờ trên đường về, chị chạy xe gắn máy đến ngã ba chợ xã Trung Hiếu (quán cà phê Lưu Luyến, ấp An Điền 2, xã Trung Hiếu- Vũng Liêm) thì chị Luyến kêu hỏi “Vật này phải của em không?”

Chị Nga đã nhận lại được tài sản đánh rơi trong niềm vui khôn tả. Chị Luyến là người tốt, không tham của rơi.

LÊ VĂN CĂNG