Tưởng bở

Cập nhật, 18:24, Thứ Ba, 06/10/2020 (GMT+7)

Trên xe bus chật cứng không còn một ghế trống nào. Một cô gái đẹp vừa bước lên, lập tức người đàn ông ngồi gần cửa liền đứng dậy, nhưng cô gái ấn ông ta ngồi xuống.

– Cảm ơn – cô gái nói – và xin ông đừng đứng lên nữa.

– Nhưng, thưa cô, cho…

– Xin ông đừng bận tâm! – 
Cô gái trả lời.

Người đàn ông lại định nhỏm dậy. Cô gái lại ấn ông ta ngồi xuống. Ông kêu lên:

– Cô đã làm tôi lỡ ba bến rồi. Tôi đâu có quan tâm rằng cô có ngồi ghế của tôi hay không…

Theo truyện cười nước ngoài