Tiểu phẩm

Thằng Mè không phục!

Cập nhật, 06:29, Chủ Nhật, 21/06/2020 (GMT+7)

Thằng Đậu mở tủ kiểm tra lại mớ tôm khô dành để đem tặng người chị bà con. Hôm nó cất bọc tôm khô đầy ắp, nay còn lại chưa tới phân nửa. Tức mình, nó kêu thằng Mè (cháu nội) lên, hỏi:

- Mè, mày có ăn vụng tôm khô tao cất trong tủ không hả?

Thằng Mè ấp úng một chút rồi nói:

- Dạ có.

- Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi: Ăn vụng, ăn cắp, ăn xén, ăn bớt là xấu lắm. Lần nào nghe tao nói, mày cũng trả lời: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” Biết là xấu mà mày vẫn làm, thiệt những lời tao dạy mày như đờn khải tai trâu, nước đổ đầu vịt. Bữa nay tao phải đánh đòn cho mày chừa thói ăn vụng. Cúi xuống mau!

Thằng Mè bị đánh 5 roi mót đau điếng. Nó khóc thút thít nói:

- Có người cùng ăn vụng mà chỉ mình con bị đòn!

Thằng Đậu hỏi:

- Mày nói có người cùng ăn vụng, người đó là ai, nói mau?

- Con không dám nói, vì nói ra con sẽ bị đòn chết luôn!

- Mày cứ nói ra đi, tao sẽ bảo vệ mày, không ai dám đánh mày đâu!

Thằng Mè liếc nhìn vợ thằng Đậu rồi nói lí nhí trong miệng:

- Bà nội cũng ăn vụng, con thấy nên con mới bắt chước!

Thằng Đậu quay sang nói với vợ:

- Em thấy không, người lớn mà không gương mẫu thì con nít nó bắt chước làm bậy. Em phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, nghe chưa!

Thằng Mè vừa khóc thút thít, vừa nói:

- Người lớn ăn vụng bị lộ chỉ nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, thằng nhỏ ăn vụng thì bị đòn tét đít. Ông nội xử vầy con không phục!

TRUNG NGÔN