Tháng bảy quê tôi

Cập nhật, 14:26, Thứ Bảy, 07/07/2018 (GMT+7)

Tháng bảy quê tôi,

Mưa vào vụ

Nở rộ.

Nước lang thang theo gió trời,

Lảng vảng nơi nơi.

Biêng biếc màu cây,

Thanh bình ôm ấp đường trăng.

Tháng bảy quê tôi,

Những hồi ức lãng đãng từng gia đình chân chất,

Một thời bám đất, giữ làng,

Đầu đội bom,

Chân đạp bùn tanh máu,

Dư ảnh khảm vào mọi nẻo về thôn!

Tháng bảy quê tôi,

Sau những ngày khói lửa,

Con đường làng lầy lội năm xưa, đã thay hình đổi dạng

Đan hóa!

Người mẹ già nua mòn mỏi chờ con, cũng vơi bớt nỗi buồn

Nhờ đàn trẻ tung tăng trên đường sáng sáng,

Nhờ trái oằn cành mời mọc khách phương xa…

Tháng bảy quê tôi,

Ấm tình dân tộc,

Tự bao giờ!

QUÝ HỮU