Thơ

Chưa qua hết chữ yêu

Cập nhật, 06:18, Chủ Nhật, 06/05/2018 (GMT+7)

Nếu một ngày khi em về bên ấy

Vốc giúp tôi vốc nước sông tương

Dòng sông chảy giữa đôi bờ thương nhớ

Biết làm sao khi bên lở bên bồi...

Sông trầm lặng mà tình như bão nổi

Nhớ thương ai mà sóng cuộn bạc đầu

Người qua sông có gửi tình cho sóng

Thả theo nguồn một ước vọng trong mơ...

Vốc giúp tôi một vốc đầy thương nhớ

Để sông tương

Cạn đáy

Hết đôi bờ

Giữ cho nhau chút lửa tình ngày hạ

Khi thu về sưởi lại dấu tình xa...

Rồi một ngày nghe sóng vỗ... bờ xa

Ta tìm lại nơi ngọn nguồn thương nhớ

Tình đi qua vẫn còn điều rất lạ

Nên trọn đời chưa qua hết chữ yêu!

PHỤNG TÚ