Mùa se sắt tết

Cập nhật, 06:15, Thứ Hai, 01/01/2018 (GMT+7)

Không có hẳn một mùa đông dài, miền Nam thường được thết đãi “mùa đông ngắn” vào những ngày cuối năm, tiết trời se lạnh, đủ để diện áo ấm ra đường, đủ để hít hà, thở khói… 

Năm nay, cái lạnh ập đến, thật dày, bao trùm bầu không khí. Hé cửa sổ căn phòng, “đông” liền theo gió len vào, máy điều hòa mặc sức nghỉ ngơi sau bao ngày miệt mài hoạt động. Trong cái lạnh sắt se- nghĩa là “đông” vẫn còn đậm đặc nhưng ngoài kia, tết đã gần.

Tết sớm nhất chắc là từ Zalo, Facebook… khi các “tiểu thương online” ráo riết trưng bày hàng hóa lên “tường”, mời chào rôm rả. Khô, chả, lạp xưởng, nem, kẹo mứt… nhà làm, bao ngon, bao giá hời, ship tận nhà vừa nhanh vừa tiện lợi. Mới hay, không khí tết kéo về, kích thích từ thị giác…

Tết cũng đến sớm từ những giàn hoa, luống rẫy tươi màu mà nông dân tất bật gieo trồng, chăm chút, nâng niu; xôn xao khắp các ngã đường với dàn đèn trang trí lung linh hơn hẳn ngày thường, các cửa hiệu thì trang hoàng lộng lẫy.

Hàng hóa tết nô nức kéo về nhiều hơn ở các cửa hàng, siêu thị, chợ truyền thống. Người người tất bật hoàn thành kế hoạch năm; lương thưởng tết bắt đầu trở thành đề tài nóng, râm ran trên mặt báo...

Không biết từ bao giờ, người ta đã quen tết về thì hối hả. Cho nên, thật thích khi “mùa đông ngắn” cuối năm vẫn đều đặn kéo về xoa dịu bầu khí nóng. Tết và “đông” ở miền Nam như không có ranh giới rạch ròi. Cho nên, tết cứ xôn xao dù “đông” cũng rất dày và vẫn còn chưa dứt.

TUYẾT HIỀN