Nhức nhối nạn bạo hành trẻ em

Cập nhật, 05:37, Thứ Tư, 29/11/2017 (GMT+7)

Mấy ngày qua, liên tiếp những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Chưa hết bàng hoàng trước vụ người giúp việc hành hạ cháu bé chưa đầy 2 tháng tuổi tại Hà Nam thì tại Kiên Giang, bé 7 tuổi bị chính cha đẻ bạo hành bằng thanh sắt nung đỏ dí vào má, vào tay khiến bé bị cháy da, sém thịt.

Mới đây nhất, 40 trẻ tại Cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh ở TP Hồ Chí Minh bị đọa đày, “dạy dỗ” bằng những màn đánh vào đầu, đạp vào lưng, tát vào má, thậm chí dí dao đe dọa.

Chắc chắn đó chỉ là những sự việc trong vô vàn sự bạo hành đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên khắp đất nước này. Ở đâu đó, vẫn có những người cha, người mẹ đánh con tàn bạo, ở đâu đó vẫn có những cô giáo hành hạ học sinh không nương tay nhưng chưa bị phanh phui.

Theo Cục Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ- TB và XH): Hàng năm, cả nước có khoảng 3.000- 4.000 vụ ngược đãi, bạo hành trẻ em, 800 vụ xâm hại tình dục trẻ em với khoảng 900 em là nạn nhân, đặc biệt nghiêm trọng là một số nạn nhân mới chỉ ở độ tuổi 5- 8 tuổi.

Bên cạnh đó, cả nước vẫn còn hàng chục ngàn trẻ em trong độ tuổi 8- 15 phải lao động trong điều kiện nặng nhọc độc hại, nguy hiểm.

Trong số này, có một số em phải bị bóc lột sức lao động ở mức thậm tệ như phải bán hàng rong ban đêm đến khoảng 2- 3 giờ sáng, phải bán báo thuê suốt cả ngày.

Giải pháp nào để ngăn chặn tình trạng này vẫn là câu hỏi làm đau đầu ngành chức năng và toàn xã hội. 

HOÀNG HÀ