Câu chuyện nông thôn

Bà con chọn hướng sản xuất ít rủi ro

Cập nhật, 14:32, Thứ Tư, 30/10/2019 (GMT+7)

Sau nhiều năm trời đeo đuổi theo mấy công rẫy canh tác theo hướng an toàn, mà giá cả phập phù, khi dội chợ lại thường bị thương lái ép giá, thêm vừa rồi bị nước “chụp” mấy công hẹ chưa thu hoạch đợt nào đã chết sạch, anh Bảy buồn rũ rượi. 

Sau mấy đêm thao thức, anh Bảy bàn với vợ: “Thôi mình chuyển hướng mần ăn bà ơi, đeo theo mấy công rẫy miết tui oải chè đậu luôn á!”

Chị Bảy cũng rối ruột: “Giờ chuyển qua cái gì ông?” “Chăn nuôi!”- anh Bảy phán một câu chắc nịch. Chị Bảy trợn mắt: “Nuôi con gì, coi chừng dịch bệnh còn khổ dữ nữa à!”

Cuối cùng anh Bảy chuyển mấy công rẫy thành ao nuôi các loại cá dễ chạy chợ, vét mấy cái mương sâu thả mấy trăm con vịt xiêm, vậy là chỉ chừa lại vài công ruộng mần lúa để xay gạo ăn và tăng cường cho bầy vịt.

Sau hơn 1 tháng ổn định ao cá, bầy vịt, anh Bảy bắt một cặp bò cột dưới gốc cây me, chiều chiều vợ chồng chịu khó đi quơ cỏ cho nó ăn. Anh Bảy cười khà nói với vợ: “Cái mô hình này chắc ổn bà hén!” Chị Bảy mần thinh ra vẻ chưa an tâm lắm.

Anh Bảy nói thêm cho vợ bớt lo, rằng mặc dù heo lên giá nhưng tui ngán cái nước nó mà xuống giá thì lỗ chết luôn. Con bò, vậy mà nó bình bình, ít bệnh hoạn mình chủ yếu lấy công tích cóp vốn.

Cá thì tốn nhiều thời gian hơn, nhưng mình cứ vớt lai rai cân chợ, có gì thì cứ giữ lại trong ao không phải chạy đôn chạy đáo như kêu lái bán rau. Vịt xiêm thì tầm 3 tháng là mình có thể cân được rồi, mình nuôi lúa bỏ mối quen giá cả cũng được.

Theo anh Bảy, chọn mấy loại con mà giá cả tương đối ổn định, quan trọng là ít dịch bệnh là được, lời ít nhiều gì không quan trọng. Mình tích cóp cái một chút mà thành nhiều. Phần phân chia ra nhiều thứ mà nuôi, cũng coi như bớt phần rủi ro, lở có vuột con này, thì bù lại con khác.

Thấy anh Bảy chuyển qua hướng làm ăn mới, cách tính cũng căn bản, Hai Lúa tui mong cho anh chị Bảy chăn nuôi gặp nhiều thuận lợi, may mắn. Bởi, chọn hướng sản xuất ít rủi ro là ưu tiên số một của bà con mình mà.

Hailua@.com