Mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm chiến thắng Yếu khu Thầy Phó

Cập nhật, 19:33, Thứ Bảy, 10/01/2015 (GMT+7)

Đúng 18 giờ 30 phút hôm qua 9/1, tại xã Hựu Thành (Trà Ôn), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm chiến thắng Yếu khu Thầy Phó (9/1/1975 – 9/1/2015).


Thiếu tướng Lê Xã Hội, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3 (đứng giữa) trong buổi gặp gỡ các chiến sĩ năm xưa.

Tham dự mít tinh có các đồng chí đại diện Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Trung đoàn 3; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Trà Vinh; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh đương nhiệm và các đồng chí đã nghỉ hưu; đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long; các mẹ có con hy sinh trong trận đánh yếu khu Thầy Phó; quý mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng LLVT, các cựu binh thuộc Trung đoàn 3 trực tiếp tham gia trận đánh, đại diện gia đình có công trong trận đánh; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thị, thành phố; LLVT tỉnh, huyện Trà Ôn cùng đông đảo cán bộ, nhân dân và học sinh xã Hựu Thành tham dự.

 Ông Trần Văn Rón- Chủ tịch UBND tỉnh trong buổi gặp gỡ các chiến sĩ năm xưa.

 Nhân dân xem cây pháo 105 ly từng chiến thắng trận Thầy Phó.

Phát biểu ôn lại truyền thống, thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, ông Trần Văn Rón- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh: “Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, chúng ta bồi hồi xúc động tưởng nhớ đến các cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh; cảm ơn lực lượng dân công, bà con nhân dân địa phương đã tích cực hỗ trợ để lập nên những chiến công xuất sắc, tô thắm thêm lịch sử đấu tranh cách mạng vẻ vang của tỉnh nhà, góp phần vào thắng lợi chung của cả nước”.

Đồng chí cũng kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà hãy phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, kết thành một khối thống nhất, chung sức, chung lòng, đem tất cả công sức, tâm huyết, tài năng và trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước tiến lên, quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Dịp này, đại diện các cựu binh tham gia trận đánh phát biểu ôn lại những ngày gian lao mà anh dũng đã mãi mãi đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân ta.

Đại diện tuổi trẻ Vĩnh Long cũng nêu quyết tâm với tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tin, ảnh: TRẦN ÚT- DƯƠNG THU