Giải Bóng đá "phủi" sân 7 người- tranh Cúp Miền Tây Vĩnh Long 2019: Chất lượng chuyên môn cao

Cập nhật, 17:47, Thứ Ba, 15/01/2019 (GMT+7)

Cuối tuần qua (12, 13/1/2019), 12 trận đấu của vòng bảng Giải Bóng đá ”phủi” sân 7 người- tranh Cúp Miền Tây Vĩnh Long diễn ra trên sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường ĐH Xây dựng Miền Tây, được người xem đánh giá có chất lượng chuyên môn khá cao. Bởi các CLB quy tụ khá nhiều cầu thủ đã và đang thi đấu tại nhiều giải bóng đá quốc gia.

BTC trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải tại lễ khai mạc.
BTC trao cờ lưu niệm cho các đội bóng tham dự giải tại lễ khai mạc.

“Phô trương” lực lượng

Đội bóng được đánh giá cao khi có cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Vũ Phong (Vĩnh Long, Becamex Bình Dương, SHB Đà Đẵng), Nguyễn Tuấn Đạt (Vĩnh Long, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh), Trần Đình Trường, Phan Tấn Tài (Long An), Lâm Nguyễn Anh Tú (Vĩnh Long, Đồng Tháp), Đỗ Ngọc Thanh, Nguyễn Xuân Bách, Nguyễn Mai Quốc Đạt,… (Vĩnh Long)- đã tạo cho CLB Ali C Đấu thêm sắc bén, mạnh mẽ.

Những đội bóng khác cũng có những “danh thủ” khá tên tuổi, như đội Hên Sport FC: Huỳnh Văn Tươi (Tiền Giang, XSKT Cần Thơ, SHB Đà Đẵng), Trần Vương Phuôl (Kienlongbank Kiên Giang, Bến Tre), Nguyễn Lê Vĩnh Nghiêm (Quân khu 9); đội Thuận Trí FC: Châu Hoàng Tuấn (Vĩnh Long), Nguyễn Ngọc Quý (trẻ Cảng Sài Gòn); đội Relax FC: Nguyễn Hải Dương (Đồng Tháp, XSKT Cần Thơ, Sài Gòn FC), Nguyễn Minh Phước, Phan Nhựt Tân (Vĩnh Long), Trương Văn Giàu (Đồng Tháp, Trà Vinh); đội Citi Sport: Trương Hoàng Hiếu (Bình Thuận); đội Tài Duy FC: Nguyễn Anh Khoa (TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Vũ Phương Khanh, Ngô Phương Khanh, Nguyễn Hữu Phúc (Vĩnh Long).

Với những cái tên đó nằm trong số 6/8 đội bóng đã thể hiện “sức mạnh, bản lĩnh” trong thi đấu, nên 2 đội còn lại là Sinh viên FC, De Heus FC với “cây nhà, lá vườn” có phần lép vế hơn. Nhìn tổng thể, đây được xem là lực lượng hùng hậu của một giải bóng đá mang tên “phủi” phong trào.

Chất lượng, chuyên môn cao

Qua thi đấu vòng bảng, tuy chỉ có 12 trận đấu nhưng có đến 59 bàn thắng (4,92 bàn/trận)- có 1 bàn đá phản lưới nhà; có 31 thẻ vàng (2,59 thẻ/trận).

Những con số cho thấy các trận đấu diễn ra khá hay, nhiều bất ngờ và kịch tính đến phút chót, khi có 7 bàn thắng được ghi vào thời điểm bù giờ (sau phút 50) đã khiến cầu trường thêm náo nhiệt.

Danh sách dẫn đầu giải vua phá lưới hiện nay là cầu thủ Nguyễn Anh Khoa (11, Tài Duy FC) có 6 bàn thắng, mỗi trận đấu đều ghi 2 bàn; trong khi Trương Hoàng Hiếu (10, Citi Sport) là cầu thủ duy nhất lập cú hat-trick. Đang có 4 cầu thủ ghi 3 bàn thắng: Trương Hoàng Hiếu (10, Citi Sport), Chí Hiếu (28, De Heus FC), Minh Quân (8, Thuận Trí FC), Nguyễn Vũ Phong (17, Ali C Đấu).  

 Pha tranh bóng của các trận đấu vòng bảng của giải.

Pha tranh bóng của các trận đấu vòng bảng của giải.

 

Theo anh Đặng Văn Đấu (HLV Ali C Đấu): “Giải diễn ra không chỉ để các đội bóng, CLB có dịp giao lưu học hỏi, mà qua đó giúp cho phong trào bóng đá phủi ở Vĩnh Long nâng cao chất lượng hơn.

Bởi hiện nay, bóng đá phủi tại các địa phương khác đã phát triển mạnh và thường xuyên tổ chức các giải đấu kéo dài 1- 2 tháng, quy tụ nhiều đội bóng mạnh và không hạn chế cầu thủ chuyên hay không chuyên. Kể cả các cầu thủ Việt Nam, nhập tịch hay cầu thủ nước ngoài đều được tham gia”.  

Vòng đấu bán kết chung kết của giải sẽ tiếp diễn vào ngày 19/1 tới, hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính hơn!

Thứ hạng qua vòng bảng

Bảng A: 1/ Relax FC (9 điểm, hiệu số 8/3); 2/ Citi Sport (6-, 10/7); 3/ De Heus FC (1- 5/7); 4/ Sinh viên FC (1-, 4/10).

Bảng B: 1/ Tài Duy FC (7-, 9/5); 2/ Ali C Đấu (6-, 11/5); 3/ Thuận Trí FC (4-, 8/8); 4/ Hên Sports (0, 3/13).

Giải tiếp tục diễn ra các trận đấu bán kết, chung kết vào chiều ngày 19/1: Relax FC- Ali C Đấu, Tài Duy FC- Citi Sport.

2 đội thua tranh hạng ba, 2 đội thắng vào tranh chung kết. Các trận đấu lần lượt trong ngày thi đấu này diễn ra trên sân số 1 và được “live streaming”.

 

Bài, ảnh: DƯƠNG THU