Hạ gục "sư tử", Philippines thắng trận đầu dưới thời Eriksson

Cập nhật, 21:45, Thứ Ba, 13/11/2018 (GMT+7)

Có lẽ HLV Fandi Ahmad sẽ phải tiếc nuối vì ông đã quá thận trọng và chấp nhận kèo dưới khi mà hỏa lực Philippines cũng chẳng có gì. Còn HLV Eriksson và Philippines thì đã đạt được mục tiêu.

Tưởng chừng như trận đấu giữa Philippines và Singapore diễn ra theo kiểu cống hiến bởi hai đội có thể hình, thể lực cực kỳ ấn tượng.

Nhưng không, cả hai quá thận trọng khiến trận đấu rất nhàm và buồn tẻ. Dẫu sao thì Philippines ra quân trận đầu ở AFF Cup 2018 và đã có chiến thắng.

Singapore trắng tay rời Bacolod vì quá thận trọng
Singapore trắng tay rời Bacolod vì quá thận trọng

HLV Eriksson đã nói trước trận đấu, không còn cách nào khác, trên sân nhà thì Philippines phải đánh bại bất kỳ đối thủ nào để tích điểm. Bởi quỹ sân nhà mà trắng tay thì không thể vào bán kết, chung kết được.

Đội tuyển Singapore là cựu vương với bốn lần vô địch, còn Philippines thì chưa từng vô địch, thành tích tốt nhất của họ là ba lần vào bán kết AFF Cup.

Philippines không thấy có cầu thủ tấn công giỏi
Philippines không thấy có cầu thủ tấn công giỏi

Thế nhưng HLV Fandi Ahmad chấp nhận cho Singapore chơi theo kiểu kèo dưới trước chủ nhà Philippines ở lượt trận thứ hai bảng B AFF Cup 2018.

Thực tế cách thể hiện của Singpaore đúng là đội kèo dưới, chơi thận trọng, chơi đội hình thấp và tổ chức phòng ngự dày đặc. Khi cầm bóng chắc họ mới dám tổ chức lao lên mà thôi.

Cách chơi này trong một chừng mực nào đó chính Fandi Ahmad đã tự “bẻ” đi nanh vuốt những con sư tử của mình. Philippines tấn công không hay, họ cũng chẳng có cá nhân nào trên hàng công nguy  hiểm cả.

Nhưng khi đã chấp nhận kèo dưới thì Singapore đã thực thi và có một chút sai lầm trong thực tế khi bóng lăn. Nếu diễn tiến trên sân cho thấy Philippines không quá mạnh trong tấn công thì Fandi Ahamd có thể thay đổi nhưng ông đã không thay đổi.

 Singapore (đỏ) chơi mạo hiểm hơn thì mọi chuyện có thể khác
Singapore (đỏ) chơi mạo hiểm hơn thì mọi chuyện có thể khác

Và điều gì đến đã đến, hiệp một diễn ra rất nhàm chán và nhạt.

Sang hiệp hai, đến phút 77 thì từ một pha phối hợp của Philippines không qua nguy hiểm sát mép vùng 16m50, Patrick Reichelt lao xuống, bóng chạm vai, vô hình chung Reichelt mang bóng sát đến thủ môn Harris Harun, thủ môn này lao ra cùng lúc Reichelt dứt điểm… qua nách Harun và ghi bàn thắng duy nhất trận.

Cái thua này có thể làm cho HLV Fandi Ahmad tiếc nuối và buộc ông phải suy nghĩ lại sự thận trọng quá đáng của mình.

 Đông Timor cũng khiến Indonesia toát mồ hôi
Đông Timor cũng khiến Indonesia toát mồ hôi

Ở trận còn lại, Indonesia tiếp Đông Timor. Cả hai đội sau trận đầu đều trắng tay. Đông Timor đã thể hiện rất tốt ở hiệp một khi không cho chủ nhà Indonesia ghi bàn. Sang đầu hiệp hai Đông Timor còn ghi bàn mở tỷ số do công Gama.

Nhưng rồi cũng giống như Campuchia và Lào, họ chỉ ghi bàn mở tỷ số nhưng sau đó bị đối phương ngược dòng. Ba bàn thắng của chủ nhà Indonesia do công Fathier, Lilipaly và Beto ghi vào các phút 61, 69 và 82 giúp Indonesia vất vã ngược dòng thành công đánh bại Đông Timor 3-1 để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Theo PLO