Cơn sốt World Cup và những cái chết lãng xẹt

Cập nhật, 13:58, Thứ Tư, 04/07/2018 (GMT+7)

World Cup 2018 đã trở thành một cơn sốt tại Bangladesh khi nhà nhà đều treo cờ các đội tuyển yêu thích. Tuy nhiên, cũng có nhiều câu chuyện đáng buồn ở nơi nơi theo sau cơn sốt này.

Ảnh chụp ngày 6/6/2018 cho thấy một cậu bé treo cờ Argentina ở ngoại ô thủ đô Dhaka để chuẩn bi cho World Cup2018 - Ảnh: AFP
Ảnh chụp ngày 6/6/2018 cho thấy một cậu bé treo cờ Argentina ở ngoại ô thủ đô Dhaka để chuẩn bi cho World Cup2018 - Ảnh: AFP

Như một thông lệ, người hâm mộ trên khắp Bangladesh vẫy cờ và cổ vũ hào hứng cho các đội tuyển yêu thích của họ tại mỗi mùa World Cup. Hầu như không có một ngôi nhà nào không treo cờ để ủng hộ đội bóng ruột của họ, theo Tân Hoa xã ngày 2/7.

Quốc gia Nam Á này không có mặt tại vòng chung kết World Cup 2018, nhưng lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh luôn tạo một cơn sốt trong lòng 160 triệu dân Bangladesh, đặc biệt kể từ giai đoạn vòng đấu loại trực tiếp gồm 16 đội.

Hai gã khổng lồ bóng đá Nam Mỹ là Argentina và Brazil đứng đầu trong danh sách yêu thích của các cổ động viên Bangladesh. Quốc kỳ của hai quốc gia này xuất hiện khắp nơi ở Bangladesh.

Một người đàn ông cầm chiếc áo thể thao có in hình danh thủ Cristiano Ronaldo và dòng chữ Bồ Đào Nha tại một sạp bán quần áo ở Bangladesh - Ảnh: TWITTER
Một người đàn ông cầm chiếc áo thể thao có in hình danh thủ Cristiano Ronaldo và dòng chữ Bồ Đào Nha tại một sạp bán quần áo ở Bangladesh - Ảnh: TWITTER

Tuy nhiên, vì quá cuồng, sự vô ý của người dân Bangladesh, đặc biệt là giới trẻ, đã dẫn tới một loạt vụ tai nạn chết người hoặc gây thương tích.

Hôm 26/6 vừa qua, trong một tai nạn khá lãng xẹt và không đáng, một fan trẻ tuổi đã tử vong sau khi rơi từ một cái cây trong lúc đứng vẫy cờ Argentina ở quận Lalmonirhat, phân khu Rangpur, thuộc khu vực biên giới phía bắc Bangladesh.

Tại quận Rajshahi thuộc phân khu Rajshahi ở tây bắc Bangladesh, một fan cuồng khác đã thiệt mạng sau khi bị ngừng tim trong lúc ăn mừng chiến thắng của Argentina trước Nigeria ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng.

Một bộ sưu tập cờ World Cup trên nóc các tòa nhà - Ảnh: TWITTER
Một bộ sưu tập cờ World Cup trên nóc các tòa nhà - Ảnh: TWITTER

Nhiều câu chuyện bi thảm tương tự cũng được tường thuật gần như mỗi ngày trên các tờ báo địa phương của Bangladesh.

Liên quan tới việc treo cờ, một cậu bé tuổi teen của Bangladesh đã bị điện giật chết trong lúc treo quốc kỳ Argentina trên nóc nhà. Hai người khác cũng bị thương trong lúc tìm cách cứu cậu.

Một fan nhí của chân sút số một thế giới Lionel Messi ở ngoại ô thủ đô Dhaka - Ảnh: AFP
Một fan nhí của chân sút số một thế giới Lionel Messi ở ngoại ô thủ đô Dhaka - Ảnh: AFP

Kể từ khi World Cup 2018 khởi tranh hôm 14/6, nhiều vụ gây gổ, rượt đuổi của các fan địa phương đã được tường thuật. Cảnh sát Bangladesh cũng bắt giữ một số thành phần gây rối trật tự.

Trong một vụ án mạng đau lòng, 8 cổ động viên ủng hộ đội Brazil đã dùng dao tấn công một fan Argentina khi người này đang xem World Cup. Vụ việc xảy ra ở thành phố Khulna, cách thủ đô Dhaka khoảng 180km về phía tây nam.

Một người bán dạo cờ các nước tham gia World Cup 2018 ở Bangladesh - Ảnh: BLOOMBERG
Một người bán dạo cờ các nước tham gia World Cup 2018 ở Bangladesh - Ảnh: BLOOMBERG

Trong khi đó, các sinh viên đại học ở thủ đô Dhaka lại bận rộn với các trận cầu nhiều hơn so với chuyện học hành. Chỉ tại trường Đại học Dhaka, sân trường ngập tràn màu sắc World Cup khi cờ các nước được cắm khắp khuôn viên.

Mohammad Shahbuddin, một sinh viên tại Đại học Dhaka và là fan của tuyển Argentina, cho biết World Cup đã "cuốn các fan trẻ Bangladesh vào một cơn điên cuồng".

So sánh giữa đội Argentina và Brazil, câu sinh viên Arafat, một fan của đội bóng xứ samba, cho biết: "Đội tuyển Brazil có nhiều sự sáng tạo và có khả năng tiến xa hơn".

Theo TTO