Những khoảnh khắc không thể nào quên cùng U23 Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình

Cập nhật, 22:39, Chủ Nhật, 28/01/2018 (GMT+7)

 

Các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân chào khán giả, mở đầu buổi gala.
Các cầu thủ U23 Việt Nam ra sân chào khán giả, mở đầu buổi gala.

Tối 28/1, hàng vạn người hâm mộ vẫn kiên nhẫn chờ các tuyển thủ của U23 Việt Nam tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để tham dự gala ăn mừng chiến thắng. Một lần nữa, nơi đây lại biến thành "chảo lửa".  

Khoảng 22h10, đoàn xe CSGT dẫn đoàn đưa các cầu thủ rời khỏi sân vận động Mỹ Đình. Lúc này, bên ngoài sân, hàng vạn cổ động viên đổ ra 2 bên đường tạm biệt các chàng trai U23 Việt Nam. Người hâm mộ vẫn không ngừng hô vang tên của các cầu thủ và khẩu hiệu: "Việt Nam vô địch".

Bạn Nguyễn Hường cho biết: "Hôm nay tôi đã được nhìn thấy các cầu thủ bằng da bằng thịt, tôi rất ấn tượng với màn chào khán giả của các tuyển thủ, khoảnh khắc đó thật sự rất đẹp. Đặc biệt, phần chia sẻ của đội trưởng Lương Xuân Trường như truyền thêm lửa cho người hâm mộ yêu môn thể thao vua".

 Cầu thủ Văn Thanh gửi trái tim đến người hâm mộ Việt Nam.
Cầu thủ Văn Thanh gửi trái tim đến người hâm mộ Việt Nam.

22h05: Chương trình gala mừng chiến thắng của U23 Việt Nam đã kết thúc trong lời ca rộn rã của “Sáng mãi niềm tin" do nhạc sĩ Quang Vinh sáng tác. Người hâm mộ Việt Nam và cả những tuyển thủ rất trẻ của chúng ta có lẽ sẽ không quên những khoảnh khắc quá đẹp ngày hôm nay.

Cảm ơn U23 Việt Nam đã mang đến những cảm xúc đặc biệt cho hàng triệu trái tim Việt Nam trong những ngày qua. Hy vọng các chàng trai sẽ tiếp tục viết thêm những câu chuyện cổ tích thật đẹp cho bóng đá Việt Nam để cổ động viên, hàng triệu con người Việt Nam tiếp tục được tận hưởng thêm những khoảnh khắc thật đẹp, thật hào hùng.

22h: Cầu thủ Hồng Duy cùng các cầu thủ khuấy động sân khấu bằng ca khúc "Niềm tin chiến thắng" cùng các ca sĩ Ngọc Anh, Tô Minh Đức.

 Các cầu thủ hát vang bài “Niềm tin chiến thắng“.
Các cầu thủ hát vang bài “Niềm tin chiến thắng“.

Sau khi điểm lại những thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam. Lễ vinh danh từng cầu thủ của đội U23 Việt Nam đã diễn ra. MC xướng danh từng thành viên của đội U23 và chúc mừng thành tích mà họ đã đạt được.

Đội trưởng Lương Xuân Trường chia sẻ: "Từ lúc trở về từ sân bay đến giờ chúng em chưa được ăn một bữa chính thức nào nhưng chúng em không cảm thấy đói, bởi chúng em cảm nhận được tình cảm của người hâm mộ rất lớn. Điều ấn tượng nhất của chúng em trong giải đấu lần này là đã lập nên kỳ tích lịch sử cho thể thao Việt Nam, nhưng điều khiến chúng em vui hơn là làm cho người hâm mộ yêu bóng đá hơn. Chắc chắn, những cảm xúc này sẽ mãi đọng lại và đây chỉ là bước khởi đầu, chúng em sẽ làm được những điều lớn lao hơn nữa".

 Cầu thủ Xuân Trường giao lưu cùng khán giả.
Cầu thủ Xuân Trường giao lưu cùng khán giả.

21h40: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa tặng cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi lẵng hoa chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi lẵng hoa cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xuống sân trao lẵng hoa cho huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo.

21h30: Tham gia Gala vinh danh U23 Việt Nam có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện...

Bộ trưởng Bộ Văn Hoá Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chia sẻ: Trong những ngày qua chúng ta được sống trong niềm vui sướng, tự hào, hạnh phúc bắt nguồn từ đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta chiến thắng được các đội lớn trong châu lục như Iraq, Qatar. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện lòng tự tôn dân tộc, được bồi đắp bởi trái tim nồng nhiệt của các tuyển thủ và người hâm mộ. Điều này mở ra một trang sử mới cho thể thao nước nhà.

 Các cầu thủ thực hiện nghi lễ chào cờ.
Các cầu thủ thực hiện nghi lễ chào cờ.

21h20: Các cầu thủ U23 Việt Nam đi vòng quanh trong sân Mỹ Đình để tri ân người hâm mộ. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải qua hành trình bằng tinh thần chiến đấu quả cảm và xứng đáng nhận được sự chào đón, tri ân của người hâm mộ.

Sau bữa tối vội vã, các người hùng của đội U23 Việt Nam đã tham dự lễ gala vinh danh. Đúng 21h, các cầu thủ bước ra chào khán giả trong tiếng hò reo của hàng triệu người hâm mộ có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Người hâm mộ đã có mặt ở đây vài tiếng đồng hồ để chờ đợi giây phút này.

20h40: Thầy trò ông Park Hang-seo đã có mặt ở sân Mỹ Đình. Trước khi tham gia buổi gala, các cầu thủ được dùng đồ ăn nhẹ để lấy lại sức.

Suốt từ lúc đặt chân xuống sân bay Nội Bài, tất cả vẫn chưa kịp ăn gì. Trên đường di chuyển, người hâm mộ đã "tiếp tế" đồ ăn lên xe cho các cầu thủ. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta cũng đã hò hét,  nhiệt tình vẫy cờ đáp lại tình cảm của người dân. Đến giờ, ai nấy đều thấm mệt và đói.

Chương trình gala chậm hơn dự kiến 1 tiếng đồng hồ. Dù vậy, hàng triệu người hâm mộ đã có mặt từ rất sớm để chờ đón đội tuyển U23. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình có sức chứa hơn 4 vạn không còn một chỗ trống.

Mở đầu chương trình, các ca sĩ Sơn Tùng MTP, Minh Quân, Mỹ Dung, Dương Hoàng Yến, Tuấn Hưng... đã khuấy động không khí bằng các ca khúc sôi động.

 

 Ca sĩ Sơn Tùng MTP cháy cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Ca sĩ Sơn Tùng MTP cháy cùng đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

 

Ca sỹ Mỹ Dung hết mình chào mừng các đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng
Ca sỹ Mỹ Dung hết mình chào mừng các đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Sơn Tùng

 

​Chảo lửa Mỹ Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngô Phong
​Chảo lửa Mỹ Đình nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngô Phong

Đến 20h30, mặc mưa gió lạnh, người hâm mộ vẫn kiên trì chờ đón sự xuất hiện của U23 Việt Nam. Hiện chiếc xe chở các tuyển thủ của chúng ta vẫn đang nhích từng mét trên đường từ Văn phòng Chính phủ ra sân vận động Mỹ Đình, vì dòng người đổ ra đường chào đón đội tuyển ngày một đông.

  Trong thời gian chờ đợi các tuyển thủ U23 Việt Nam, trên sân, DJ nữ tạo bầu không khí sôi động bằng những tiết mục âm nhạc. Ảnh: Sơn Tùng Người hâm mộ hào hứng vẫy cờ, bật  đèn flash nhảy múa theo nhạc.
Trong thời gian chờ đợi các tuyển thủ U23 Việt Nam, trên sân, DJ nữ tạo bầu không khí sôi động bằng những tiết mục âm nhạc. Ảnh: Sơn Tùng 

 

  Người hâm mộ hào hứng vẫy cờ, bật đèn flash nhảy múa theo nhạc.
Người hâm mộ hào hứng vẫy cờ, bật đèn flash nhảy múa theo nhạc.

 

Khung cảnh ấn tượng tại sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20h30. Ảnh: Sơn Tùng
 

   

Khung cảnh ấn tượng tại sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20h30. Ảnh: Sơn Tùng
Khung cảnh ấn tượng tại sân vận động Mỹ Đình vào lúc 20h30. Ảnh: Sơn Tùng

 

Sân vận động Mỹ Đình lung linh trong ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn flash. Ảnh: Sơn Tùng
Sân vận động Mỹ Đình lung linh trong ánh sáng của hàng nghìn chiếc đèn flash. Ảnh: Sơn Tùng

 

 

 

 

 

Tại khách sạn có vị trí gần sân vận động Mỹ Đình, nơi được chọn để các cầu thủ U23 nghỉ ngơi trước khi giao lưu với người hâm mộ, rất đông cổ động viên đang chờ ở đây.

Khách sạn đã chuẩn bị bàn tiệc để các cầu thủ ăn tối trước khi ra sân vận động. Tuy nhiên do mất quá nhiều thời gian di chuyển trên đường, nên các tuyển tủ U23 Việt Nam sẽ ra thẳng sân vận động để dự gala ăn mừng chiến thắng, vì họ không muốn người hâm mộ phải chờ lâu.

Ngay từ 16h ngày 28/1, các chỗ trống trên sân vận động Mỹ Đình đã được lấp đầy.
Ngay từ 16h ngày 28/1, các chỗ trống trên sân vận động Mỹ Đình đã được lấp đầy.

 

 

 

 

 

 

Hàng vạn người hâm mộ vẫn đang kiên nhẫn chờ đón các tuyển thủ U23 Việt Nam đến sân vận động Mỹ Đình để tham gia bữa tiệc gala mừng chiến thắng. Ảnh Nguyễn Tuấn Minh.
Hàng vạn người hâm mộ vẫn đang kiên nhẫn chờ đón các tuyển thủ U23 Việt Nam đến sân vận động Mỹ Đình để tham gia bữa tiệc gala mừng chiến thắng. Ảnh Nguyễn Tuấn Minh.

Theo LĐO