Trang viết xanh

Đi dọc tháng 3 để thấy mình lớn thêm

Cập nhật, 05:33, Thứ Sáu, 31/03/2017 (GMT+7)

Tháng 3, nắng tràn khắp mọi nẻo đường, sưởi ấm bao mầm xanh vươn lên đầy nhựa sống. Tháng của “ong đi tìm mật” mà tuổi trẻ nhưng những con ong cần mẫn, góp cho đời bằng những giọt mật thơm, trong suốt, ngọt ngào.

Chúng tôi đã có những tháng 3 thật đẹp. Đó là thời sinh viên mơ mộng, thời của trái tim nóng đầy nhiệt huyết, sống hết mình cùng màu áo xanh tình nguyện tham gia các hoạt động cùng bè bạn góp sức vì cộng đồng.

Chẳng thể đếm được những khó khăn của lần đầu cùng người dân làm đường, chẻ củi hay cùng anh em xuống tận địa phương thuyết phục bà con cùng chung tay xây dựng xóm làng.

Những ngày băng sình, lội ruộng không kể đường xa, đôi chân mệt nhoài đêm về vẫn “chông chênh” đứng lớp. Chẳng thể kể bao nhiêu công sức, ấy vậy mà vui mỗi khi nghe tiếng em nhỏ ê a vang vọng đọc bài...

Nhớ những ngày cuối tuần vội vã rời giảng đường, bụng đói meo nhưng vẫn cố sức chạy cho kịp chuyến xe đến với những trẻ nghèo, không mẹ cha, côi cút. Có người hỏi: thứ bảy, chủ nhật sao không nghỉ ngơi hay ngủ nướng? Khi đó, chúng tôi chỉ thấy mình nên xách ba lô lên, đi và đi...

Nhớ sao ánh mắt trong trẻo, tinh khôi của những em nhỏ xóm nghèo, quanh năm chưa một lần ăn ngon, mặc đẹp, chưa bao giờ được cùng bè bạn xúng xính dự hội hè...

Nhớ những đôi bàn tay nhỏ xíu lóng ngóng múa một vài động tác mới, rồi đến những giọt nước mắt lưng tròng ngày tạm biệt, chúng tôi thấy mình cần phải “làm nhiều điều hơn nữa”...

Và chúng tôi hiểu rằng: cuộc đời sẽ ý nghĩa hơn với những chuyến đi. Vì cho dù bất kể chuyến đi ấy dẫu ngắn hay dài vẫn để lại cho người đi nhiều kỷ niệm cùng vốn sống quý báu. Rồi chúng tôi trưởng thành hơn, biết sống yêu thương hơn từ những điều rất đỗi đời thường như thế...

Đi theo tháng 3 để được hòa mình vào các hoạt động tình nguyện, đi để yêu thương và trải nghiệm, để cho đi mà không nhận lại cho riêng mình. Tuổi trẻ hãy đi để được lớn lên cùng màu áo xanh và ký ức ngọt ngào…

PHƯƠNG VY